![]() |
Kaladze trong màu áo AC Milan. |
Theo Kakha Kaladze, sự chậm trễ, ì ạch trong công tác điều tra chứng tỏ thái độ thờ ơ và lối làm việc trì trệ của Bộ Nội vụ Gruzia. "Levan, em trai tôi, thật là bất hạnh. Tôi không nhận được bất cứ tin tức gì về em trai mình, thậm chí không biết rằng liệu nó còn sống hay đã chết", cầu thủ 24 tuổi tâm sự.
Sau khi suy nghĩ kỹ, Kaladze quyết định: "Nếu cho đến ngày 1/5 mà chưa gặp được Levan, tôi sẽ trở thành công dân của Ukraina và chơi cho đội tuyển quốc gia nước này. Tôi hiểu rõ rằng, luật của FIFA cấm các cầu thủ thi đấu trong hai màu áo. Tuy nhiên tôi sẽ làm đơn thỉnh cầu và tin rằng LĐBĐ thế giới thông cảm cho trường hợp của tôi".
Từ lâu Kaladze đã coi Ukraina là quê hương thứ hai của mình. Anh đã được đào tạo tại Dinamo Kyev và luôn tâm niệm rằng tất cả những gì anh có được hôm nay đều là nhờ CLB này.
Mai Liên (theo DS)