Phải nói rằng công nghệ thông tin đã tiến rất nhanh trong 2 thập niên vừa qua (đối với những người Việt Nam nói riêng). Năm 2000, gia đình tôi có chiếc máy tính đầu tiên, tôi mua nó kèm theo cả một chiếc modem Speedcom (một tên gọi khá nổi tiếng thời đó, giờ không biết biến đâu rồi). Ngay từ ngày đó, tôi đã hướng dẫn mẹ tôi cách vào mạng và viết mail để liên lạc được với em gái tôi đang đi học ở nước ngoài, khi đó mẹ tôi đã 50 tuổi. Mọi việc diễn ra không đơn giản nhưng với nhu cầu liên lạc với gia đình ở nước ngoài đã giúp mẹ tôi vượt qua được khó khăn và hoàn toàn có thể sử dụng máy tính để viết thư, gửi thư, nhận thư. Nói thêm, hồi đó thướng phải viết thư offline rồi mới kết nối gửi thư chứ không như bây giờ vì phí Internet và điện thoại rất đắt.
Đến năm 2006, khi ADSL ra đời cùng với sự phổ cập của laptop, mẹ tôi cũng nhanh chóng chuyển sang dùng laptop. Thực ra, dùng laptop và ADSL + Wi-Fi là một cuộc cách mạng trong việc sử dụng máy tính của mẹ. Mẹ tôi không còn phải ngồi một mình trong phòng desktop mà có thể vừa thổi cơm, vừa xem TV vừa nói chuyện với người thân ở nước ngoài. Mẹ tôi cũng có tài khoản Yahoo Messenger riêng, hòm thư riêng (trước đây toàn dùng nhờ của tôi). Nói thì đơn giản vì các bạn còn trẻ nhưng với một bà già gần 60 tuổi không hề dễ. Rồi mẹ tôi cũng có Facebook, cũng xem ảnh, comment.
Công nghệ tiếp tục phát triển và nhu cầu ngày càng tăng lên, mới đây mẹ tôi đã yêu cầu mua một máy tính dùng riêng để đọc báo và viết thư.... tôi đã mua cho bà một máy tính bảng Samsung, lại một cuộc cách mạng khác trong giao tiếp người máy. Mẹ tôi không còn e ngại về việc lại phải học cách sử dụng phương tiện mới mà hào hứng chấp nhận vì bà đã đam mê (thậm chí bà còn yêu cầu cả một máy ảnh số riêng, chụp ảnh bằng điện thoại di động không đáp ứng được nhu cầu nữa).
Tôi khâm phục mẹ tôi, trước hết không phải là vì bà đam mê công nghệ nhưng tình yêu gia đình đã giúp bà vượt qua khó khăn để có thể đạt được mục tiêu của mình. Vẫn biết rằng công nghệ là để phục vụ con người và nó ngày càng tiện dụng, nhưng những điều bà đã “học” để có thể sử dụng được nó là nỗ lực thực sự, và tôi rất tự hào khi có một bà mẹ “sành điệu” như vậy.
|
Duy Anh
duyanhluu@...
Các bạn hãy cùng tham gia nội dung "Sinh viên có nên đuổi theo công nghệ?". Hai bài viết được đánh giá cao nhất qua hệ thống chấm điểm của Số Hóa sẽ nhận được quà tặng là USB Adata dung lượng 4GB.
Chủ đề sẽ kết thúc vào ngày 5/3. Bài viết xin mời gửi mail về địa chỉ webmaster@sohoa.net.