Kaleb Klakulak và Kenneth Gross (tên thường gọi K.J) sống tại bang Michigan, Mỹ. Cả hai trở thành bạn thân từ năm học lớp 2. Cuối năm 2017, K.J qua đời vì suy tim sau nhiều năm hóa trị chữa bệnh bạch cầu.
Gần đến Giáng sinh năm nay, cậu bé Kaleb nỗ lực làm các công việc vặt để kiếm tiền tặng một món quà Giáng sinh đặc biệt là xây bia mộ cho người bạn thân nhất của mình.
Bà LaSondra Singleton, mẹ của K.J không đủ điều kiện để lập một tấm bia trang trọng cho mộ của con trai. Kaleb đã đi quét dọn rác, thu gom chai lọ và kêu gọi quyên góp 2.500 USD giúp K.J, theo Fox News.
"Tôi rất buồn vì bác ấy không thể mua được tấm bia mộ. Tôi muốn mọi người có thể nhìn thấy K.J khi họ đến thăm cậu ấy", Kaleb nói.
Mẹ của Kaleb, bà Kristy Hall, giúp đỡ con mình trong nỗ lực gây quỹ. Bà chia sẻ: "Tôi nghĩ đây là điều tuyệt vời để Kaleb và mẹ của K.J bày tỏ sự yêu mến đến người đã mất".
Bà Singleton cho biết: "Tôi choáng ngợp bởi những hành động và tình yêu thương của Kaleb dành cho con trai tôi. Chúng giống như anh em, ngay cả khi con tôi đã chết".