Sau khi VnExpress.net phản ánh "Đứa trẻ mang hai trọng bệnh với hy vọng sống mong manh", bạn đọc trong và ngoài nước đã chung tay hỗ trợ giúp gia đình chữa bệnh cho bé Nam.
Trước đó, vào đầu tháng 7, do gia cảnh nghèo khó, bé Nam nhập viện nhưng không có điều kiện chữa trị, thậm chí thiếu ăn. Các y, bác sĩ ở khoa Hồi sức Cấp Cứu, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi đã hỗ trợ từng miếng ăn, hộp sữa cho bé có sức khỏe điều trị bệnh lâu dài.
![]() |
Chị Sương (mẹ bé Nam - trái) hạnh phúc bên con đã được lành bệnh. Ảnh: Trí Tín |
Nam phát bệnh từ khi 13 tháng tuổi, nhiều lần phải nhập viện điều trị nhưng vì gia cảnh quá nghèo, không có tiền chạy chữa dứt điểm nên bệnh cứ ngày càng nặng thêm.
Sau khi nhận được hỗ trợ của bạn đọc VnExpress.net, bé đã được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục điều trị. Các y, bác sĩ của bệnh viện này đã 3 lần phẫu thuật cho bé Nam, trong đó 2 lần mổ Abcess não và một lần phẫu thuật thông động tĩnh mạch phổi (không phải bệnh tim bẩm sinh như chẩn đoán ban đầu).
Suốt 3 tháng điều trị, phẫu thuật, sức khỏe bé đã hoàn toàn hồi phục, da hết tím tái, cơ thể bớt tong teo, tăng cân thấy rõ, có thể chạy nhảy vui đùa. Bé bắt đầu được cha mẹ đưa đi học trường mầm non. Tâm sự với VnExpress.net chiều 7/10, mẹ bé Huỳnh Thị Thu Sương (tên ở nhà là Huỳnh Thị Cương) xúc động nói: " Cám ơn bạn đọc VnExpress.net đã quyên góp giúp con tôi được chữa bệnh, sống thêm một lần nữa. Con thoát chết, vợ chồng tôi mừng lắm!".
![]() |
Bà con lối xóm ở thôn Phú Hòa, xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) đến chia vui cùng gia đình sau khi bé Nam hồi phục sức khỏe, xuất viện về nhà. Ảnh: Trí Tín |
Với khoản tiền hơn 160 triệu đồng bạn đọc VnExpress.net hỗ trợ, sau khi chi phí phẫu thuật cho bé Nam còn dư gần 80 triệu đồng. Chị Sương dự tính làm sổ tiết kiệm cho con đến trường khoảng 50 triệu, số còn lại mua bò, lợn và gà về nuôi để cải thiện thu nhập gia đình.
Chiều 7/10, bà con lối xóm đã đến chia vui, hy vọng từ nay bé Nam khỏe mạnh, được đến trường bù lại những đau đớn vất vả suốt nhiều năm qua.
Trí Tín