Hai người phụ nữ ấy từng là láng giềng thân thiết của nhau. Nhưng kể từ ngày hai con của họ làm chuyện "người lớn", để một đứa vào tù, một đứa không dám đến trường thì giữa họ đã có hố sâu ngăn cách không gì khỏa lấp nổi.
Trong phòng xử án, họ ngồi ở hai dãy ghế hàng đầu song song nhau, một là mẹ của bị cáo, một đại diện cho bị hại. Họ cùng chằm chằm nhìn vào bị cáo Đức đang đứng trước vành móng ngựa. Đó là cậu bé chỉ mới 15 tuổi, có vóc dáng cao ráo, khỏe mạnh, mặt mũi sáng sủa trong bộ đồng phục học sinh, đang nức nở trình bày về hành vi phạm tội. Đôi lúc, những lời khai của cậu lại khiến người mẹ trẻ bật khóc nức nở.
Nhà của Đức chỉ cách nhà bé Cúc có vài căn trong một xã nghèo của huyện Tân Châu, Tây Ninh. Hai đứa trẻ luôn phải "ở nhà một mình". Ngày nào cũng vậy, Đức qua nhà Cúc để dạy cô bé học rồi cùng đọc truyện, chơi trò đuổi bắt… Nhưng dạy học chỉ gần 1 giờ là xong, còn mấy quyển truyện đã đọc hết và trò chơi trốn tìm thì nhàm chán, Đức và Cúc tìm cách giải trí mới cho đỡ buồn trong lúc chờ ba mẹ về. Thế rồi, hai đứa trẻ, một 15, một 8 tuổi, thân nhau như anh em ruột thịt, rủ nhau ra mấy quán cà phê coi phim ké. Những hình ảnh đã gieo vào đầu non nớt của chúng chỉ toàn là bạo lực và sex.
Một ngày sau khi được xem phim, Đức về nhà rủ bé Cúc chơi trò bắt chước. Bé Cúc ngơ ngác: "Đóng phim sao?". "Thì đóng vợ chồng như trên phim mình coi đó", Đức nói và hứa cho bé một con thú nhồi bông. Vậy là, Đức và Cúc vô tư "thực hành" chuyện người lớn tại nhà Cúc, trong lúc ba cô bé đi nhậu, còn mẹ đang xem tivi bên nhà hàng xóm. Đến lần "thực hành" thứ ba, sự việc mới bị vỡ lỡ khi mẹ Cúc về sớm bắt gặp. Bà sững sờ khi tận mắt thấy con gái mình và Đức đang làm chuyện của "người lớn". Ngay lập tức, bà tố cáo với cơ quan công an.
Trước tòa, Đức khóc và khai nhận: "Con thấy trên phim làm vậy nên tò mò rủ bé Cúc làm theo chơi. Con tưởng làm chuyện này bị bắt gặp thì xấu hổ và bị ba mẹ đánh thôi chứ con không biết là có tội. Con mà biết bị đi tù thì có chết con cũng không dám làm".
Ở hàng ghế dự khán, mẹ của Đức òa lên nức nở. Giọng run run, bà lên tiếng xin lỗi gia đình người hàng xóm. "Chúng tôi đã sai khi bỏ bê con ở nhà một mình, không chăm sóc cháu chu đáo như những cha mẹ khác. Xin tòa hãy trừng phạt chúng tôi và xét cho cháu một mức án nhẹ để cháu sớm trở về với gia đình", người mẹ nghẹ ngào.
Tòa đã tuyên phạt Đức 9 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em. Con đường tương lai đang thênh thang trước mặt cậu học trò nhỏ bỗng chốc đi vào ngõ cụt. Cậu đã phải trả giá cho một hành vi mà khi thực hiện không hề ý thức rằng đó là phạm tội.
(Theo Ngôisao.net)