Mỗi sáng, Yihang, 11 tuổi, ở Hà Nam, Trung Quốc, đẩy xe đạp qua con đường sình lầy, ra ruộng nhổ hành, bó thành bó rồi mang ra thị trấn ngồi bán. Xong việc, cậu mới đến trường.
Yihang viết lên tấm bìa cứng "Bán rau cứu em", đặt cạnh hàng rau của mình ở vỉa hè, kèm một ống đựng tiền. "Đây là thực phẩm sạch do chính nhà cháu trồng. Cháu muốn kiếm tiền để cứu em trai. Cháu muốn mỗi ngày có thể cùng em ấy đi học", Yihang nói.
Cậu bé cho biết, muốn tự nỗ lực kiếm tiền nên không kêu gọi giúp đỡ từ cộng đồng. Mỗi củ hành tây hoặc một bó hành lá được cậu bán với giá một tệ (hơn 3 nghìn đồng). Ngày thuận lợi, Yihang bán được 50 nhân dân tệ (khoảng 160 nghìn đồng), nhưng cũng có ngày không bán được gì.
Trước đây, bà ngoại cậu bé, 66 tuổi, đảm nhiệm công việc này, nhưng từ tháng 3/2019, bà bị đột quỵ nên cậu làm thay.
Trong 4 tháng bán hành, Yihang tiết kiệm được 1.182 nhân dân tệ (gần 4 triệu đồng). Tất cả tiền kiếm được, cậu mang vào bệnh viện đưa cho mẹ chữa bệnh cho em trai.
Năm 2015, em trai của Yihang là Yan Ce, 7 tuổi, phát hiện bị bệnh thiếu máu bất sản - một bệnh lý về máu hiếm gặp và cần ghép tủy xương để được sống."Con trai mẹ đã lớn và biết chia sẻ khó khăn với mẹ rồi", người mẹ rơi nước mắt khi thấy cậu con trai kéo tiền dành dụm được từ trong ba lô ra. Truyền thông Trung Quốc hôm 19/9, đã làm phóng sự về câu chuyện xúc động của cậu bé này.
Gia đình đã đưa em Yihang đến bệnh viện ở Bắc Kinh để chữa trị. Bố của Yihang làm việc ở một thành phố khác, cố gắng kiếm tiền trang trải các chi phí chữa trị ngày càng cao của Ce.
Nhật Minh (Theo Pearvideo)