Trận tứ kết lượt về Champions League tiếp Bayern Munich giữa tuần trước, HLV Alex Ferguson gây bất ngờ khi tung Wayne Rooney ra sân ngay từ đầu. Tiền đạo người Anh trước đó đã dính chấn thương và được cho là cần đôi ba tuần mới có thể bình phục.
Thực tế, từ giữa hiệp một anh đã có dấu hiệu đau trở lại. Đến phút 55, vừa là nhu cầu thay đổi chiến thuật và vừa vì Rooney khó có thể đạt hiệu quả cao nếu di chuyển một cách khó nhọc, nên HLV Ferguson mới rút anh ra.
Rooney rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của Capello. |
Không ít ý kiến cho rằng, chiến lược gia của MU đã quá lạm dụng Rooney - con át chủ bài của đội tuyển Anh dự World Cup 2010 trong đôi ba tháng tới. Tuy nhiên, bản thân HLV Fabio Capello lại tỏ ra khá bình thản.
"Tôi hoàn toàn có thể hiểu quyết định của Alex, hẳn là ông ấy hiểu quá rõ tầm ảnh hưởng về mặt tư tưởng của Rooney lên toàn đội. Tôi không nghĩ là ông ấy mạo hiểm một cách không cần thiết", nhà cầm quân người Italy đánh giá.
"Alex nói Rooney đã vượt qua các bài kiểm tra thể lực trước trận. Như vậy có nghĩa là điều kiện sức khỏe khi đó cho phép cậu ấy thi đấu".
Dù thắng 3-2 trong trận đấu đó nhưng MU rốt cuộc vẫn bị loại vì luật bàn thắng sân khách. Hai đội bóng đồng hương của họ là Arsenal và Chelsea cũng đã đứt bóng ở Champions League năm nay.
Giải thích về việc lần đầu tiên trong 7 năm Ngoại hạng Anh không còn đại diện nào vào đến bán kết, Capello cho rằng: "Khi một câu lạc bộ đang ở đỉnh cao, mỗi năm họ vẫn cần mua một hoặc hai cầu thủ có đẳng cấp cao để duy trì chỗ đứng. Điều đó sẽ cho họ thêm lựa chọn và mạnh hơn lên".
"Nhưng mùa này các đội bóng hàng đầu Anh đã bán đi các cầu thủ quan trọng. Một số ra nước ngoài, số khác thì đến với các câu lạc bộ mới trong nước, như Man City. Và vì thế họ đã suy yếu".
Hà Uyên