Thomas Harald Gronvoll tâm sự: “Chúng tôi đã gặp nhau 9 năm nước trong chuyến đi trượt tuyết. Chúng tôi rất thích du lịch vòng quanh thế giới và chính những chuyến đi đã gắn kết chúng tôi với nhau. Chính vì đã gặp nhau như thế nên chúng tôi muốn sẽ kết hôn trong một chuyến đi nào đó.”
“Gia đình tôi yêu thích khí hậu nhiệt đới, biển xanh và tấm lòng hiếu khách. Chúng tôi còn muốn thưởng thức những món ăn ngon, gặp gỡ những người thân thiện với nụ cười tươi tắn và luôn cũng ao ước về một đám cưới trên biển. Tất cả những ao ước này đều có thể thành hiện thực ở Nha Trang”, chị Sandra Therese Fagerberg cho biết.
Đến lúc này, họ đã ở Việt Nam được 5 tuần. Và chiều thứ bảy, ngày 17/3, tại bãi biển Nha Trang trước khách sạn Sunrise, họ đã gắn kết đời thật sự với nhau trong tiếng sóng vỗ, gió biển.
Buổi lễ diễn ra trên thềm cát rải những bông hoa Cát tường trắng tím, những cánh hoa kết thành trái tim. Hai vợ chồng trao nhẫn cưới cho nhau, cắt bánh, rót rượu giao bôi theo phong tục Việt trong tiếng vĩ cầm hòa quyện tiếng guitar. Hai con chim bồ câu trắng được đôi uyên ương thả tung cánh trong buổi chiều hạnh phúc của họ.
Khuê Việt Trường