Sau 2 cuộc tình đổ vỡ chỉ vì yêu người cùng tuổi, lý do chia tay đều là vì bạn trai chưa lo được cho tương lai nhưng lại có người mới ngay sau đó, mình đã thực sự mất niềm tin vào tình yêu.
Mình thực sự rất muốn cưới chồng, một phần vì cảm thấy bản thân không còn trẻ, cứ kéo dài mãi thì hết tuổi xuân, một phần vì bạn bè cùng tuổi đã lập gia đình và quan trọng là gia đình mình rất lo lắng mình không yêu ai được nữa.
Mọi người nhận xét mình xinh xắn, hiền lành, lễ phép, hài hước nhưng với chiều cao 1,5 m, mình thực sự tự ti. Mình sợ lúc yêu thì khác nhưng nghĩ đến chuyện cưới thì có phần lo lắng. Đó là lý do mình không về nhà bạn trai,vì sợ người nhà phản đối.
Giờ mình chỉ muốn kiếm người đã ổn định công việc, có thể phần nào tự quyết định tương lai của bản thân.
Hà Tĩnh là quê hương mình - mảnh đất chân chất, thật thà, đầy tình người.
Mong qua Hẹn hò, mình tìm được một nửa yêu thương.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Khói
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
- Giới tính: Nam