Anh Nguyễn Hồng Vịnh (27 tuổi, công nhân Công ty cổ phần 482) cho biết, anh đang trên đường đi làm ca, chợt thấy hai cảnh sát giao thông đi xe chuyên dụng 37A1-0134 rượt đuổi, ép anh vào lề đường.
"Cảnh sát nói rằng tôi vượt đèn đỏ, rồi bất ngờ đạp mạnh vào xe khiến tôi cùng xe máy rơi xuống ruộng", anh Vịnh kể. Cú ngã làm anh xây xát nhiều chỗ và đau tức ở bụng.
![]() |
|
Hai CSGT cùng chiếc xe bị người dân vây quanh đòi làm rõ sự việc. Ảnh: Đại Huệ. |
Sau khi anh Vĩnh và xe "bay" xuống ruộng, hai cảnh sát quay xe định bỏ đi thì hàng chục người xã Hưng Mỹ đã lao ra chặn môtô yêu cầu làm rõ sự tình. Theo các nhân chứng, một cảnh sát mang biển hiệu tên Trần Văn Thái.
Một người dân cho biết: "Chúng tôi thấy hai chiến sỹ mặc sắc phục cảnh sát phóng môtô với tốc độ cao rượt đuổi, ép một thanh niên chạy xe máy. Bất ngờ một cảnh sát đạp làm cả xe và người rơi xuống ruộng và quay xe định bỏ đi. Chúng tôi quá bất bình và đề nghị họ ở lại và yêu cầu cấp trên làm rõ vụ việc".
20h cùng ngày, chiếc môtô cảnh sát mới rời hiện trường, sau khi các nhân chứng đồng loạt ký vào giấy làm chứng gửi công an huyện Hưng Nguyên.
Sáng 9/4, công an huyện Hưng Nguyên đã yêu cầu hai cảnh sát giao thông trên viết bản tường trình. Sự việc đang được công an tỉnh Nghệ An tiếp tục làm rõ.
Đại Huệ
