![]() |
Hai đội đã có một trận đấu như đá tập. Ảnh: N.V. |
Hòa trận đấu chiều nay, Cảng Sài Gòn vẫn chưa chắc trụ hạng, khi các đội phía sau là Khánh Hòa, SLNA, HPHN đều có chiến thắng quan trọng để bám theo. Xét về nhận định mang tính lý thuyết, việc có được 1 điểm trước nhà vô địch Bình Dương là một kết quả chấp nhận được, thậm chí quý giá cho Thép - Cảng. Tuy nhiên, thực tế trên sân lại trái ngược. Hai đội đã chơi như một trận đấu trên sân "tennis" khi liên tục trả giao bóng cho nhau. Ngay cả hai bàn thắng trong trận đấu cũng hết sức tình cờ. Phút 17, Văn Hùng thực hiện quả phạt chếch bên cánh trái cho Cảng Sài Gòn. Trong pha bóng mà hàng thủ Bình Dương và tiền đạo của Cảng Sài Gòn đã đứng chựng lại thì bóng lại rơi đúng cái giò của A Vỹ và đi vào góc lưới trước cái nhìn bất lực của thủ môn dự bị Đình Đức phía Bình Dương. Còn bàn gỡ hòa 1-1 của Bình Dương ở phút 42 lại như đặt vào chân Anh Đức. Vũ Phong tung cú sút căng khoảng 20m, nhưng bóng đi không hiểm. Thủ môn Công Vương để bóng ói ra và trên đà băng xuống Anh Đức không cách nào khác là đệm bóng san hòa 1-1. Vài trăm khán giả trung thành đến sân đã phải chứng kiến những pha "múa bóng" của các cầu thủ hai đội.
Bình Dương ra sân chiều nay với hàng loạt gương mặt dự bị. Thâm chí, HLV Lê Thụy Hải cũng không đăng ký Thế Anh, Trường Giang, Amaobi, Quang Thanh trong danh sách thi đấu. Nếu nhìn vào thực tế trên sân, thì các cầu thủ Bình Dương cũng cho thấy lối chơi quyết liệt, lăn xả trong từng pha bóng. Tuy nhiên, khi có cơ hội trước khung thành thì Anh Đức, Kesley, Philani... lại xử lý bóng một cách vụng về, hay tốt hơn thì cũng là sút bóng tìm ngay vị trí của thủ môn Công Vương.
Trong khi các cầu thủ Bình Dương không còn tinh thần chiến đấu sau khi sớm đăng quang, và họ thi đấu như trận đấu tập thì đã đành, nhưng các cầu thủ chủ nhà cũng cho thấy họ dường như hết ý chí phấn đấu dù chưa chắc suất trụ hạng. Minh Chuyên, Chí Thắng, Nguyên Quang... liên tục mất bóng một cách ngớ ngẩn. Trong khi đó, 3 ngoại binh được HLV Lư Đình Tuấn trọng dụng trong trận đấu chiều nay cũng mờ nhạt. De Jesus thì được thay ra ở hiệp hai. Còn Helio, Kleber và Da Silva (thay De Jesus) liên tục mất bóng, hay rê dắt một cách vô tôi vạ.
Và trong trận đấu mà Cảng Sài Gòn hài lòng với một điểm, còn Bình Dương thì có cũng được mà mất cũng chẳng sao thì tỷ số 1-1 được giữ nguyên suốt hiệp hai cũng là điều dễ hiểu.
An Nhơn