Anh, người trai sinh ra ở thành phố mang tên Bác, đường tình duyên lận đận, tưởng là của nhau nhưng lại để mất nhau. Sài Gòn lạc nhịp nhau là mất nhau phải không em? Anh kinh doanh tự do, ít giao lưu tiếp xúc với nhiều người nên đến giờ vẫn đi tìm một nửa của mình. Ít đi chơi, chắc anh muốn đi cùng em, anh và em cùng xây kỷ niệm. Anh sống nội tâm và đó cũng chính là khuyết điểm và ưu điểm của anh. Anh thích công bằng rõ ràng, sống có trách nhiệm. Anh không hút thuốc.
Thời gian vẫn trôi, anh nhìn lại mình vẫn lẻ loi. Giờ là thời điểm tốt để anh và em quen nhau hoặc tiến xa hơn. Anh sẽ kể cho em nghe nhiều hơn về gia đình anh, em cũng vậy nhé. Mình cùng về thăm nhà nhau, cùng nấu ăn, em ở TP HCM hoặc vùng lân cận thì còn gì bằng. Mong anh tìm được em. Em, người con gái nhân hậu, đang học tập hoặc có công việc ổn định. Mình cùng chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, hỗ trợ lẫn nhau và cùng nhau chung bước trên quãng đường tương lai, cùng nhau chăm sóc gia đình. Em không ngại làm dâu em nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Ngọc Phát
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam