Một căn bếp cũng là phòng ăn trên tầng lửng của nhà tôi. Đó là nơi tôi thường xuyên làm mọi việc từ sáng cho đến tận đầu giờ trưa.
Tôi rất mê nấu ăn. Mỗi lần đang nấu, 2 đứa con đều hỏi "Mẹ ơi nay ăn gì?", "Mẹ nấu gì mà thơm quá"... Điều này khiến tôi rất vui, hạnh phúc và có thêm động lực để chế biến nhiều món ngon cho chồng con.
![]() |
Hai con rất thích các món ngon tôi nấu. |
Một ngày, cả nhà tôi có khi ăn 3 bữa ở bếp. Tôi rất thường hay nấu món ăn sáng ở nhà cho các con để đảm bảo tiêu chí "ăn sạch - uống sạch"...
Căn bếp nhà tôi rất dễ thương. Tôi đã sử dụng hết công năng từ bếp vì thường xuyên chọn nơi đây để làm một số việc chính.
![]() |
Các món tôi nấu cho gia đình luôn đảm bảo tiêu chí "ăn sạch - uống sạch". |
Đây là nơi hàng ngày tôi bày đủ món để kinh doanh trực tuyến, phục vụ cho các bạn những món ăn nhà làm ngon - sạch và được mọi người ủng hộ trong nhiều năm. Tôi thật sự yêu cái bếp nhà mình rất nhiều.
Mỗi ngày, sau khi nấu nướng xong, tôi đã lau dọn sạch sẽ không một vết dơ. Bếp sạch giúp tinh thần tôi cảm thấy thoải mái. Thật ra, bếp nhà tôi tuy đơn giản, chẳng có phụ kiện hiện đại tinh tế, nhưng tôi lại luôn cảm thấy vừa và đủ.
![]() |
Ngoài nấu những ăn ngon, bếp còn là nơi tôi thường xuyên làm mọi việc từ sáng cho đến tận đầu giờ trưa. |
Nếu có ước mơ về một căn bếp tương lai, tôi chỉ mong sẽ có thêm những thiết bị, phụ kiện thông minh và tiện lợi hơn để tiện trong việc dịp dẹp và nấu nướng. Tôi tin, với những thiết bị và phụ kiện này, sau khi nấu ăn, căn bếp sẽ thêm gọn gàng hơn.
Nguyễn Đặng Thuỳ Tuyên