![]() |
Eto'o có bàn thắng thứ tư tại CAN 2006. |
Dù để mất vé đến Đức vào tay Bờ Biển Ngà, nhưng Cameroon vẫn chứng tỏ được rằng họ là một trong những đội bóng hàng đầu lục địa đen. Sự quay trở lại của Adebayor, sau những bất đồng với HLV Stephen Keshi, cũng không giúp được Togo tránh khỏi một thất bại không thể bào chữa. Tỷ số 2-0 và phong độ của Eto'o càng làm các fan hâm mộ "sư tử bất trị" cảm thấy tiếc nuối khi Cup thế giới vắng họ, thay vào đó là một Togo còn nhiều điều phải học hỏi.
Tiền đạo của Barcelona dẫn đầu hàng công Cameroon gây sức ép liên hồi về phía khung thành đối thủ trong suốt hiệp một. Và chỉ có may mắn mới giúp Togo giữ sạch lưới trước giờ nghỉ giải lao, trong đó cột dọc góp một phần công lớn khi ngăn cản cú sút ở cự ly gần từ chân Eto'o.
Sang hiệp hai, khoảnh khắc lóe sáng của Adebayor phút 53 suýt chút nữa đem về bàn thắng mở tỷ số cho đội quân của HLV Keshi, nhưng đấy chỉ như một ánh lửa chập chờn.
Đẳng cấp hơn hẳn của nhà cựu vô địch năm 2000 đã được khẳng định kịp lúc. Tận dụng bóng bật ra từ vòng cấm địa ở phút 68, Eto'o sút cực mạnh từ xa mở tỷ số trận đấu.
Trước khi hết giờ 5 phút, lại là cầu thủ hay nhất châu Phi đoạt được bóng bên phải vòng cấm rồi dọn cỗ đầy tính đồng đội để Meyong Ze hoàn tất chiến thắng 2-0 cho Cameroon. Kết quả này chính thức loại Togo khỏi CAN 2006, đồng thời trao cho "sư tử bất trị" chiếc vé tứ kết thứ hai, sau Bờ Biển Ngà.
Ở trận đấu còn lại, Angola (cũng là một trong 5 đội của Phi châu tới Đức) bị Cộng hòa dân chủ Congo cầm hòa 0-0. Rõ là một đêm đầy thất vọng cho hai "niềm hy vọng" mới.
Việt Phương