Nếu cấm xe máy tại hai đô thị lớn nhất nước sẽ đụng tới quyền lợi của rất nhiều người dân, nhưng vẫn có thể làm được.
>> Đề xuất lộ trình 7 năm để cấm xe máy ở Sài Gòn, Hà Nội
Khi kẹt đường, ai cũng nhích lên từng tí, không ai nhường ai vì nếu nhường một người thì sẽ phải nhường thêm người nữa, cứ thế thì bao giờ mới đến nơi (!).
>> 'Người Việt xấu xí vì thói quen đi xe máy'
Ngừng đăng ký mới đối với xe máy, xây dựng hệ thống xe buýt. Những khu vực cấm, người cần đi bằng xe máy vẫn có thể mua xe cũ để đi lại, sau 7 năm họ có thể bán lại cho nhà nước.
>> Người Việt xấu xí vì thói quen đi xe máy
Lái ôtô mà đúng làn, đi đúng tốc độ trong đô thị là tôi bị mắng, bị coi thường: "Chắc lại mới tập lái đây mà!". Rồi nhiều xe đằng sau bấm còi inh ỏi đòi vượt cho bằng được...
>> Người Việt xấu xí vì thói quen đi xe máy
Những người chạy cùng chiều cứ thích vượt lên, bất kể khe hở đó có đủ an toàn hay không.
>> Cấm xe máy, người Hà Nội - Sài Gòn đi bằng gì?
Chiếc xe máy không có lỗi nhưng nó lại quá phù hợp với đặc tính tiểu nông, manh mún, thích tiện đủ thứ, vô kỷ luật, bon chen, ích kỷ của nhiều người Việt.
>> Nhiều người Việt ăn gian 4-5 giây đèn đỏ ở ngã tư