From: Ha Thi Tuyet Van
To: vne-tamsu
Sent: Friday, November 17, 2006 10:30 PM
Subject: Chia sẻ
Cẩm thân mến!
Đọc tâm sự của bạn tôi thấy bạn đúng là rất ngốc nghếch và đơn giản. Bạn biết không, trong cuộc sống rất nhiều khi chúng ta mắc lỗi, nhưng quan trọng là chúng ta biết hối hận và sửa lỗi. Hơn nữa, lỗi của bạn không phải do bạn gây ra mà đó chỉ là tai nạn. Vậy thì tại sao bạn lại phải tự làm khổ chính mình.
Với cái nhìn khách quan của một người ngoài cuộc, tôi thấy bạn trai của bạn không yêu và tốt với bạn như bạn nghĩ đâu. Đó là một con người ích kỷ, luôn muốn làm tổn thương người khác. Anh ta đã không hiểu được những giằng xé trong suy nghĩ của bạn. Đã không chia sẻ và thông cảm với bạn, thậm chí anh ta lại làm bạn bị tổn thương thêm. Nếu anh ta yêu bạn, anh ta đã muốn cưới bạn và san sẻ nỗi đau của bạn.
Có thể, qua những gì bạn kể tôi không thể hiểu hết được con người thật của anh ta. Song bằng trực quan của người phụ nữ, tôi rất mong bạn sáng suốt nhìn nhận bạn trai của mình. Tôi chỉ khuyên bạn trong tình yêu đừng bao giờ gượng ép và níu kéo. Đàn ông tốt trên đời này còn nhiều lắm. Bạn là một cô gái tốt và tôi tin chắc rằng bạn sẽ tìm được hạnh phúc trong tình yêu.