Thời gian quá nhanh phải không em, gần 5 năm yêu và 8 năm gắn bó bên nhau. Từ thời sinh viên, lần đầu gặp em anh đã bị cuốn hút bởi hình ảnh cô gái với mái tóc dài, làn da trắng, đôi mắt ướt, giây phút đó trái tim anh đã quyết phải chinh phục được em. Tình yêu thời đó thật trong sáng với vô vàn kỷ niệm, đôi lúc ngồi ôn lại cùng em mà thấy ấm lòng, hạnh phúc biết bao. Kết quả của tình yêu là một đám cưới mộc mạc và giản dị, đó là tất cả những gì anh có dành cho em lúc bấy giờ.
Một ngày gần cuối năm 2010 là ngày trọng đại nhất đời anh, hạnh phúc được đón em về chung mái nhà. Vừa ra trường với bàn tay trắng, em cùng anh gây dựng sự nghiệp, tuy không bằng người ta nhưng anh hãnh diện vì phần nào thực hiện được những ước mơ của chúng mình. Thành quả đến giờ phút này của đôi ta là một mái ấm gia đình thực sự với con trai đáng yêu, một căn nhà chúng ta mơ ước, rồi còn rất nhiều mà anh không thể kể hết.
Cuộc sống là một hành trình dài, anh luôn muốn đồng hành cùng em và con trai để hoàn thành những ước mơ còn dang dở. Cảm ơn em, người vợ tuyệt vời đã bên anh, chúc em thật khỏe mạnh và luôn xinh đẹp. Mình cùng viết tiếp câu chuyện tình yêu nơi hai ta đã và đang sống nhé.
Lâm
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.