Vậy là cô đã không còn ở trong nhà được 2 tháng, hơn một năm qua cô như là người mẹ thứ hai luôn dạy cho con thật nhiều điều bổ ích. Dù con thuê cô với mức lương 5 triệu mỗi tháng, bao ăn ở tại Hà Nội, nhưng những gì con nhận được hơn giá trị con trả cho cô. Sống với cô con biết tự mình phải làm việc cá nhân, biết tự giặt quần áo, tự lau nhà, tự nấu cơm phục vụ mình, đừng để ai phải làm cho mình việc ấy, nếu không nó thể hiện sự vô trách nhiệm của bản thân và dựa dẫm.
Sống với cô con hiểu được người phụ nữ có chồng giàu có thì cũng phải có công việc và tự kiếm tiền. Cô dạy con rất nhiều điều hay, rằng phụ nữ hãy đánh phấn son và đừng đánh ghen. Nhiều lúc cô ngồi chễm chệ xem tivi bắt chồng con hãy rửa đống bát đó đi để cảm nhận công việc của phụ nữ và chia sẻ với họ. Con quý cô, quý từng suy nghĩ đến việc làm, nhờ có cô mà vợ chồng con hiểu nhiều điều giá trị của cuộc sống. Giờ chồng con có thể tự làm hết việc nhà, san sẻ mọi thứ mà trước đây anh ấy nói đó là việc của phụ nữ. Cảm ơn cô, người giúp việc dễ thương.
Hồng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.