Chuyện chi tiêu tôi không bao giờ quản gì chồng, hàng tháng tôi để riêng 6 triệu cho anh tiêu dần nhưng cuối tháng nào số tiền đó cũng còn dư. Tính ra chi tiêu với tiền linh tinh trong nhà tôi tầm 17-19 triệu mỗi tháng, vợ chồng chỉ ăn vào chiều tối, chồng đi làm xa nhà nên trưa lại ăn cơm ngoài. Vì sinh ra ở quê nên khi có được nhà cửa đầy đủ rồi tôi lại muốn tích góp để có hơn. Mỗi tháng sau khi chi tiêu chúng tôi cũng để ra 20 triệu, vậy mà khi nào tôi cũng cảm giác như mình không có tiền dư. Liệu tôi có quá tiết kiệm không?
Như
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc