HLV Calisto tuyên bố kết quả giao hữu không quan trọng, nhưng màn trình diễn tốt trước Singapore chắc chắn sẽ giúp đội tuyển trút bớt áp lực trước chiến dịch AFF Cup. |
Như Thành, Tài Em, Hoàng Vương chấn thương phải tập riêng, nên để đủ quân số chia làm hai đội hình đấu tập, ông Calisto buộc phải mượn thêm hai cầu thủ của CLB T&T cho buổi tập sáng và đẩy thủ môn Santos lên sắm vai tiền đạo trong buổi tập chiều.
Nếu ở Cup TP HCM vừa xong, ông Calisto bố trí tân binh Chí Công đá cặp cùng Phước Tứ ở vị trí trung vệ thì trong buổi tập ngày hôm qua, cầu thủ người Cần Thơ chỉ được xếp chơi ở đội quân xanh. Vai trò người đã cặp cùng Phước Tứ được chuyển cho Minh Đức trong khi Minh Châu đã trở lại vị trí tiền vệ thủ quen thuộc. Trên hàng tấn công, Công Vinh chơi cao nhất với sự hỗ trợ của Bảo Khanh, Tấn Tài, Thành Lương.
Suốt buổi tập hơn 30 phút chiều qua, trong ánh mắt dõi theo của ông Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam và ông Tổng thư ký, HLV Calisto dồn trọn tâm trí cho hàng tấn công. Đã hơn một lần Calisto gọi Công Vinh, Thành Lương, Bảo Khanh, Tấn Tài ra một góc để truyền "bí kíp". Theo ông, Singapore rất mạnh về thể lực, cao lớn, và cách tốt nhất để đánh bại hàng thủ mạnh mẽ ấy là tận dụng tối đa tố chất khéo léo, nhanh mà chúng ta đang có. Theo cách tính toán này, Thành Lương, Tấn Tài – hai tiền vệ cánh - được khuyến khích cầm bóng đi thẳng vào trung lộ, bật tường với Bảo Khanh, Công Vinh và lẻn xuống xé lưới đối thủ. Ngoài hướng đánh trực diện này, những pha tấn công biên, nếu được thực hiện thì đều phải kết thúc bằng những quả tạt tầm thấp bởi "thắng Singapore trên không là điều không tưởng", theo như Calisto lý giải.
Thực tế thì ý đồ của ông Calisto đã được các cầu thủ hàng công thực hiện khá tốt. Có tổng cộng năm lần Công Vinh, Tấn Tài, Thành Lương đã sút tung lưới "quân xanh" và ông thầy tỏ ra khá hài lòng với khả năng tiếp thu của các học trò.
Một ngày trước, ông Calisto từng phát biểu rằng, hai trận đấu giao hữu với Singapore, 3 trận đấu tại T&T Cup sẽ tiếp tục được dành để thử nghiệm. Tuy nhiên, nhìn vào cách sắp xếp đội hình và cả cách mà ông miệt mài chỉ bảo cho các cầu thủ trên hàng công thì có vẻ như ông đang cố tìm ra cách thắng Singapore. Đây là điều dễ hiểu bởi tuyển Việt Nam và bản thân Calisto đang rất cần một kết quả đẹp để xoá đi cái "dớp" toàn thua đồng thời lấy lại niềm tin vốn đã mất rất nhiều sau thảm bại ở Cup TP.HCM, cho dù tất cả chỉ là giao hữu.
Cơn mưa bất ngờ chiều thứ bảy đã khiến buổi tập của tuyển Việt Nam phải kết thúc sớm hơn dự kiến. Hôm nay, thầy trò HLV Calisto sẽ tiếp tục có hai buổi tập chuẩn bị cho trận đấu với Singapore vào ngày 14/10. 12h30 hôm nay, tuyển Singapore sẽ đến Hà Nội và buổi chiều họ sẽ có buổi tập đầu tiên cũng tại sân Mỹ Đình.
Khoa Nguyễn