Tôi và anh lấy nhau 13 năm, anh là người tốt bụng, đôi khi quá hiền, tính lại bảo thủ.
Gần 2 tháng trời tôi và chồng không nói chuyện với nhau. Chúng tôi kết hôn được 10 năm, có bé trai 9 tuổi.
Tôi 27 tuổi, chồng 30 tuổi, đến với nhau bằng tình yêu sét đánh, chưa đầy một tháng quen biết đã dạm ngõ.
Từ hôm ấy vợ chồng tôi ngủ riêng, không tình cảm nữa, trở nên lạnh nhạt với nhau, coi nhau như người xa lạ.
Nếu không muốn trận cãi cọ nhỏ của vợ chồng dẫn tới việc ly hôn, chớ nói tới chuyện ly dị hay kéo bố mẹ vào cuộc.
Mâu thuẫn dẫn tới cãi vã với chồng, Thắm bỏ Hòa Bình xuống thủ đô "đầu quân" cho quán cà phê trá hình của Quý để bán dâm.