Lương giáo viên, toàn bộ tiết kiệm chỉ có 200 triệu, chị Hảo (Hà Nội) vẫn quyết định cho con đi du học Anh từ bậc phổ thông.
Thả con trước cổng trường, người mẹ ở TP HCM vội đến chỗ làm, con chị lúc đó đã nghĩ bị mẹ bỏ rơi ở một nơi hoàn toàn mới.
Đưa con gái nhập học Mỹ nhưng người mẹ Trung Quốc đi nhầm, phải vạ vật ở sân bay một đêm, trải nghiệm buộc cô phải làm chủ tiếng Anh.
Cô bé 10 tuổi của tôi say mê tìm kiếm hình ảnh, thông tin về các hoa hậu và cập nhật rất nhanh các tin tức liên quan.
Từng gọi con gái 4 tuổi là "Tây Tây" vì nghĩ bé giỏi tiếng Anh hơn tiếng mẹ đẻ, chị Mai (Hà Nội) sau phải cho con đi trị liệu.
Cậu con trai 11 tuổi muốn mua điện thoại, chị Minh Phúc không cho ngay mà hướng dẫn con tự làm bánh bán gom đủ tiền.
Chỉ sau 2 ngày bán, bé Măng có doanh thu hơn 300 nghìn đồng, và hiểu rằng kiếm tiền không dễ.
'Các bậc cha mẹ sẽ không bị cảm giác xấu hổ vì con trước mọi người, hay so sánh con với những bé khác', chị Huyền nói.
Suốt 2 tháng hè, hai mẹ con chị Hương ăn mỳ tôm, lương khô, lăn lộn ở chùa Bái Đính để bé Mai nói chuyện với người nước ngoài.
"Dịp giáng sinh, bố mẹ hãy tặng đúng cái con ước, với số lượng có hạn bởi càng ít càng quý, như kim cương vậy", nhà giáo Mai Hương viết.
Thường xuyên phải đi công tác xa dài ngày nên vợ chồng chị Trang thay phiên nhau vừa làm việc, vừa trông con nhỏ.
Nhiều nhà giáo chia sẻ, họ luôn cảm thấy nếu thất bại trong việc nuôi dạy con mình, họ cũng sẽ không thành công khi dạy con người khác.
Thường xuyên mâu thuẫn với con dâu, vợ chồng ông Định muốn về quê nhưng nhà đất ở đó đã bán nên chẳng còn chốn quay lại.
Từ chỗ sợ đi học, xin chuyển trường, con trai mới vào lớp một của chị Kim Thành (Hà Nội) đã trở thành cậu bé được cô giáo yêu quý.
Khi đã có lượng từ tiếng Việt, nhiều trẻ không thấy nhu cầu phải học ngôn ngữ khác và trở nên thờ ơ hoặc từ chối học ngoại ngữ.
Có lúc tôi nghĩ, khi con tới trường, thầy cô không dạy gì, để trẻ tự học, tự chơi, thì có lẽ còn tốt hơn cho sự phát triển của chúng.
Lên kế hoạch để 2 con học trường tư nhưng chị Thảo (Hà Nội) toát mồ hôi khi biết chi phí này sẽ ngốn hơn 30% thu nhập nhà mình.
Có những ba mẹ, mỗi khi con bị té đau thì xót xa 100 lần so với độ "nặng" thực tế, bác sĩ Thảo (TPHCM) cho biết.
Khi được cho một đôla mỗi tuần, cậu bé người Mỹ sẽ chọn bỏ vào 4 chiếc lọ: Chi tiêu, tiết kiệm, quyên góp và đầu tư.
Một lần con lỡ đi nặng ra nhà, kêu mẹ dọn thì mình thản nhiên: "Con tự làm tự chịu chứ", rồi mình hướng dẫn, cuối cùng Kapi tự dọn rất vui vẻ.