Có giá từ một đến cả chục triệu đồng, hoa đào, hoa mai, thanh long cảnh... được bày bán rất nhiều trên các vỉa hè ở Hà Nội. Có cây đào thế giá hàng trăm triệu đồng, khách mua trả gần 300 triệu vẫn chưa được chủ bán đồng ý.
> Suất bít tết giá 2 triệu đồng
> Nửa triệu đồng một chỗ ngồi xem pháo hoa
> Ít tiền mới để đổi lì xì Tết
Mức phổ biến cho một chỗ ngồi xem bắn pháo hoa giao thừa 2012 là 500.000 đồng, đắt gần gấp đôi năm ngoái, song vẫn có khá nhiều người đặt tại các nhà hàng ven hồ Gươm.
> Suất bít tết giá 2 triệu đồng
> Chi 11.300 USD để dùng bữa cách mặt đất 50m
> Rước dâu bằng xe dát vàng
Tại Hà Nội, nhiều loại cá như La Hán, cá sấu hỏa tiễn, cá rồng, đĩa, Koi... với giá bạc triệu đang được nhiều người tìm mua. Không chỉ là thú vui, cá cảnh được quan niệm mang lại lộc tài, may mắn trong dịp đầu năm mới.
> Cận cảnh phố kinh doanh manơcanh
> Mercedes dát 5 kg vàng
Những chiếc xe đạp, xe máy cũ kỹ, rách nát tưởng chỉ có thể bán đồng nát với giá đồ phế thải, lại được không ít người lùng mua với giá hàng chục triệu đồng.
> Nhìn khách để 'chém' giá
> Bị chửi vì mua sắm ít
> Những người chê tiền
Hơn nửa triệu đồng mỗi quyển song lịch siêu cực đại 2012 vẫn thu hút người mua bởi nhu cầu làm quà tặng nhiều hơn mục đích sử dụng.
> Suất bít tết giá 2 triệu đồng
> Bát phở giá nửa triệu đồng