![]() |
Dưới đây là kinh nghiệm của nhiều người "đi trước" truyền lại về mẫu những người phụ nữ mà dù có quyến rũ đến mấy bạn cũng chỉ nên đứng xa nhìn ngắm chứ đừng dại dột chọn làm ý trung nhân. Tự cho mình đứng cao hơn mọi người Họ luôn phủ nhận thành công của anh A, chị B và bảo những người đó thật kém cỏi, ngu dốt, chẳng qua là được nâng đỡ hay gặp may. Còn họ mới là người thực sự tài giỏi nhưng bị "bạc đãi", kém may mắn và luôn phải chịu thiệt thòi. Khi tiếp xúc với họ, bạn luôn phải nghe những lời ca thán, nói xấu người này, khích bác người kia. Và cô ấy sẽ rất khó chịu nếu bạn không chịu thừa nhận nàng đứng cao hơn tất cả mọi người, trong đó có cả bạn. Thử hỏi sống với một người vợ như thế bạn có yên ổn không? Chỉ biết nghĩ đến mình Cô ta thờ ơ, không bao giờ động lòng trắc ẩn với những cảnh ngộ đáng thương của người lạ lẫn chính người thân của mình. Đó là những người phụ nữ có trái tim băng giá, sống vô cảm với tất cả, chỉ lo vun vén cho bản thân. Ở với một người vợ thờ ơ và từ chối mọi sự chia sẻ, giúp đỡ những người thân yêu, kể cả cha mẹ đã già yếu của mình sẽ làm bạn đau lòng. Lấy tiền làm thước đo Cô ta sẽ không ngần ngại đặt những câu hỏi cho bạn ngay từ lần đầu gặp gỡ: "Anh làm nghề gì? Lương tháng được bao nhiêu? Anh đã có xe, có nhà riêng chưa?". Cô ấy còn say sưa kể với bạn về một số người mình quen đã làm gì, hái ra tiền ra sao. Nàng sẽ chỉ ngưỡng mộ những người có tiền và nghĩ rằng như thế mới hạnh phúc. Sống kiểu "cây tầm gửi" Bạn sẽ cả đời phải "cõng" nàng trên lưng như đeo một chiếc ba lô nặng è cổ mà chẳng bao giờ được bỏ ra. Cô ấy chỉ thích tiêu tiền của bạn, muốn hưởng thú vui an nhàn mà không mảy may quan tâm đến việc bạn đã phải vất vả thế nào để làm ra những đồng tiền ấy. Và chỉ cần bạn gợi ý chuyện nên kiếm việc nọ việc kia để làm là cô ta giận dỗi, thậm chí khóc bù lu bù loa kết tội chồng không biết thương vợ, không chiều vợ và mình thật sai lầm khi lấy bạn. (Theo Phụ Nữ Việt Nam) |