GĐT (đỏ) đang cần chiến thắng để trở lại cuộc đua. |
Đương kim vô địch của giải, CLB Gạch Đồng Tâm, đang trong cơn khủng hoảng khi đã qua 3 vòng đấu mà họ mới chỉ có 1 điểm. Chấn thương và thẻ phạt đã khiến họ không có sự phục vụ của Minh Phương, Tài Em, anh em nhà Rodrigues,... trong những vòng đấu vừa qua. Bên cạnh đó, "thày phù thủy" Calisto của đội bị phân tâm vì chuyện gia đình (cha mới mất). Do vậy, đội bóng Long An phải cố chiến thắng Hòa Phát Hà Nội ngay trên sân nhà vào chiều chủ nhật này để lấy lại niềm tin và hưng phấn chiến đấu. Với sự trở lại của Minh Phương, Antonio, Văn Hùng, "Gạch" được kỳ vọng sẽ có chiến thắng đầu tay ở mùa giải năm nay.
Vòng 4 (5/2) |
LG.HN.ACB - Bình Dương 17h * Đà Nẵng nghỉ vòng này |
Cũng như đối thủ, Hòa Phát Hà Nội đã có bước khởi đầu không tốt khi chỉ có 2 điểm, và hiện xếp thứ 10 trên bảng tổng sắp. Bên cạnh đó, lịch sử đối đầu của họ với "Gạch" cũng không có lợi. Ở hai lần gặp mùa rồi, CLB thủ đô chỉ đoạt được 1 điểm. Trung vệ Như Thuần đã trở lại sau chấn thương có lẽ chỉ giúp hàng thủ đội khách đỡ lung lay hơn. Sự thay đổi khí hậu đột ngột sẽ khiến họ gặp không ít khó khăn trong chuyến du đấu phương Nam lần này. Sẽ là bất ngờ nếu Hòa Phát có điểm trước nhà đương kim vô địch.
Đồng cảnh ngộ với "Gạch", cựu hoàng Hoàng Anh Gia Lai cũng có bước xuất phát khá ì ạch. Không tiếc tiền thâu tóm cầu thủ giỏi, nhưng thành tích của "Gỗ" hiện tại vẫn chưa tỷ lệ thuận với danh tiếng của họ. Sự kết hợp của hai "Vua": Kiatisuk - Kesley, cùng sự trợ giúp của các "tiểu tướng": Duy Hoàng, Tân Thịnh dường như vẫn chưa đủ sức giúp đội bóng phố núi có được kết quả như ý. HLV Ajiharn (Thái Lan) đã bắt đầu nóng ruột khi các ngôi sao trong tay ông vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Và HLV người Thái Lan này quyết dùng chiến thắng trước Khatoco Khánh Hòa trên sân Pleiku vào chiều chủ nhật để giúp "Gỗ" lấy lại sự cân bằng trong cuộc chiến. Vua phá lưới V-League 2005, Alves Kesley phải tạm nghỉ vòng này vì đã nhận 2 thẻ vàng.
Trong khi đội chủ nhà có quá nhiều ngôi sao để lựa chọn, thì Khánh Hòa chỉ biết trông chờ vào sức mạnh tổng lực, sự đoàn kết của toàn đội. Ngôi sao duy nhất của họ, tiền vệ Tấn Tài vẫn khá linh hoạt bên cánh phải. Nhưng khả năng Khánh Hòa giữ nguyên được mành lưới sau 90 phút thi đấu vẫn khá thấp. Và họ sẽ rất hài lòng nếu rời sân Pleiku với 1 điểm trong tay.
Vắng Kesley (7), HAGL chỉ còn biết trông chờ vào Kiatisuk. |
Trên sân Vinh, hai đội bóng có lực lượng trẻ nhất giải: Sông Lam Nghệ An và Mikado Nam Định đối đầu cùng nhau. Chưa ổn định tinh thần hoàn toàn sau những vụ tiêu cực vừa qua, nhưng đội bóng thành Vinh vẫn là một tập thể mạnh. Vắng Văn Quyến, Quốc Vượng, nhưng các ngôi sao còn lại của họ: Huy Hoàng, Công Vinh, Minh Đức, Lâm Tấn,... vẫn thừa sức kiếm điểm nếu toàn tâm thi đấu. Trong tình cảnh hiện tại, HLV Nguyễn Quang Hải và các học trò của mình đang rất đồng lòng thi đấu. Đội khách Mikado Nam Định cũng không vừa khi lực lượng trẻ của họ (U21) thừa nhiệt tình thi đấu. Với những tên tuổi mới: Đức Dương, Trọng Lộc, Thanh Nguyên,... đội bóng thành Nam đã có thành tích khá tốt ở 3 vòng vừa qua (xếp thứ 6). Do vậy, trận đấu lần này được dự đoán sẽ khá quyết liệt, và khả năng chia điểm cũng khá cao.
Trên sân Lạch Tray, đội chủ nhà Mitsustar Haier Hải Phòng tiếp đội bóng "anh em" Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn. Trong những năm gần đây, hai đội bóng này có thành tích đối đầu khá thân thiện nhau (đội chủ nhà thường thắng). Và khả năng đó rất có thể sẽ được lặp lại vào chiều mai, vì Hải Phòng được đánh giá cao hơn về lực lượng. Với dàn ngoại binh đang đạt phong độ cao (Julien, Tostao), đội chủ nhà có lẽ sẽ được 3 điểm.
Ở sân Hàng Đẫy, LG Hà Nội ACB đụng ngay "đại gia" Bình Dương đầu năm mới. HLV trưởng Hoàng Văn Phúc của đội chủ nhà đang khá đau đầu vì đội khách "Chelsea" Việt Nam tỏ ra quá mạnh. LG Hà Nội ACB cũng sở hữu nhiều cầu thủ trẻ khi mạnh dạn thay máu trong giai đoạn chuẩn bị. Nhưng những cái tên như: Thanh Lương, Quốc Hiền,... vẫn chưa giúp được người hâm mộ quên đi: Minh Hiếu, Quốc Khánh, Thanh Sơn, Thanh Châu (đã giải nghệ). Lợi thế sân nhà vào chiều mai, nhưng họ sẽ khó đứng vững trước các đợt công thành có sự góp mặt của Hữu Thắng, Toledo, Amaobi, Abbey bên phía Bình Dương.
Bình Dương (xanh) sẽ chứng tỏ sức mạnh ngay trên sân Hàng Đẫy? |
Cũng ở vòng 4, Bình Định đối đầu cùng tân binh giải V-League, Thép Pomina Tiền Giang. Vắng tiền đạo chủ lực Sarayoot (Thái Lan) do chấn thương, nhưng đội bóng đất võ vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ. Và các trụ cột Nirut, Issawa, Trung Tuấn, Minh Mính,... nhiều khả năng sẽ giúp họ đạt được mục tiêu thắng lợi.
CLB Đà Nẵng được nghỉ vòng này.
TT | Đội | Trận | T | H | B | Điểm | H/S |
1 | ĐÀ NẴNG | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
2 | KHÁNH HÒA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 |
3 | BÌNH ĐỊNH | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 |
4 | SLNA | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 |
5 | BÌNH DƯƠNG | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
6 | HẢI PHÒNG | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
7 | NAM ĐỊNH | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
8 | TIỀN GIANG | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
9 | HAGL | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
10 | HP HN | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
11 | LG HN ACB | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
12 | GĐT | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -3 |
13 | TMN. CSG | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 |
Nguyễn Tuấn