Nên kiểm định nội dung ca khúc trước khi phổ biến Nói thật cứ mỗi lần nghe loại nhạc đó từ nhà hàng xóm phát qua, tôi phải vội vàng đóng hết các loại cửa. Tôi càng ngày càng cảm thấy lo sợ vì con em chúng ta nghe những ca khúc dễ dãi như thế sẽ sống hời hợt hơn. (Việt Anh)
Tại sao những bài hát rẻ tiền vẫn được phép phát hành? Tôi rất bất bình khi nghe các ca sĩ hiện nay hát những bài lời lẽ rẻ tiền như thế. Vậy mà hàng loạt băng đĩa phát hành bài hát này vẫn được bán trên thị trường. Đáng buồn hơn là một số người vẫn thích nghe loại nhạc này. (Vo Thi Nguyet Lam)
Chẳng muốn biết đến các ca sĩ, nhạc sĩ bây giờ Đã lâu lắm rồi tôi không xem mấy chương trình truyền hình trực tiếp ca nhạc vì toàn thấy MC giới thiệu là "ca sĩ nổi tiếng", "được rất đông khán giả hâm mộ"... nhưng thực sự tôi chả biết họ là ai, hát thì không rên rỉ cũng hú hét. (Luong Oanh)
Cần tìm sự cân bằng giữa sáng tác và thưởng thức Rất nhiều ca khúc nhạc trẻ bây giờ đẹp về cả giai điệu và ca từ. Cho nên, nếu chúng ta có trách nhiệm với những gì mà ta viết ra hay thưởng thức, thì hẳn sẽ chẳng còn đất cho những thứ "tệ hơn cả nói chuyện" được hát lên. (Thủy)
Đừng nên lăng xê dòng nhạc rẻ tiền Đúng như các bạn đã nói: nhạc trẻ bây giờ tệ hại quá! Toàn nhạc "nói", ca sĩ hầu hết không có giọng vì hát "nói". Ai cũng làm ca sĩ được cả, nhất là có tiền để nhờ báo đài lăng xê. Trình độ nghe của số đông bạn trẻ là quá thấp. (Mong Thu)
Kim cương mãi mãi là kim cương Khi nghe những ca từ trong các tác phẩm của Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Thanh Tùng, Phú Quang, Trần Tiến, Từ Huy... chúng ta luôn thấy triết lý của cuộc sống, tình yêu một cách ngọt ngào, sâu sắc. Đã nghe thấy dù một lần thôi cũng vấn vương hoài... (tuanson)
Những bài hát nhảm nhí giờ nhan nhản Thật không thể tưởng nổi tại sao các nhạc sĩ và ca sĩ trẻ bây giờ lại có thể "sáng tác" và "biểu diễn" những bài hát y như là đang nói chuyện, thậm chí còn tệ hơn cả nói chuyện. Chúng ta lại càng buồn hơn khi một số đông bạn trẻ lại có thị hiếu thưởng thức nghệ thuật thấp đến vậy.
Những ca sĩ đó đáng bị lãng quên Bạn Khánh Ly nói đúng quá, là ca sĩ phải mang những bài hát có lời hay ý đẹp để truyền đạt cho mọi người nghe, chứ đâu phải đứng trên sân khấu muốn hát sao thì hát, muốn gào thét thế nào cũng được đâu. (Ly Nhat Thien)
Đau lòng vì ca từ nhạc trẻ Một trong những đau khổ nhất của tôi là bị những bài nhạc trẻ đập vào tai. Tôi ước mình đừng nghe nó để khỏi phải đau lòng vì quá nhiều bài hát gọi là tác phẩm nghệ thuật của một số nhạc sĩ trẻ mà như lời "của những kẻ thất học say rượu". (NTKT)
Ca từ nhảm nhí không phải do lỗi khán giả Các ca sĩ, nhạc sĩ vẫn cho rằng ca từ xuống cấp, bình dân thì cho rằng họ đang phục vụ thị hiếu. Điều đó đồng nghĩa với người nghe chúng tôi đang tự hạ thấp gu nghe nhạc của mình à? (Dương Lê)
Xuất bản ca khúc bây giờ dễ dàng quá Xét cho cùng, người "nặn" ra bài hát và của những người "rống" nó lên có tội một, thì người cho phép nó được "từ những nốt nhạc chết" trên giấy trở thành những "âm thanh rác rưởi sống", tội gấp 10 lần! (Tô Lâm Phượng)
Đề nghị các đài chọn lọc kỹ ca khúc phát sóng Những bản nhạc với lời ca gò ép thô thiển, dung tục, thét gào chỉ làm người nghe khó chịu. Mong rằng các phương tiện thông tin đại chúng phải chọn lựa kỹ càng, không đưa bài hát và ca sĩ hát các bài hát đó gây phản cảm cho công chúng. (Nguyen Van Can)
Âm nhạc phải giúp giới trẻ yêu cuộc sống hơn Hãy sáng tác và biểu diễn để lớp trẻ qua âm nhạc nâng cao tình yêu quê hương đất nước, yêu lao động, yêu đồng loại, yêu người mình yêu một cách trong sáng. Qua âm nhạc hướng họ nhớ về cội nguồn, về công ơn của cha ông, của những anh hùng liệt sĩ để sống học tập và làm việc sao cho xứng. (Trần Văn Mạnh)
Những ca khúc vớ vẩn sẽ tự chìm vào quên lãng Tôi nghĩ chẳng cần ý kiến nhiều về những vấn đề như thế này đâu. Người nghe có trình độ thưởng thức âm nhạc sẽ biết lựa chọn. Và những thứ vớ vẩn lẩn thẩn đó sẽ chìm vào quên lãng thôi. (Người yêu nhạc)
Các nhạc sĩ đừng đổ thừa nhu cầu nghe nhạc của giới trẻ Tôi cũng là một 8X nhưng thật sự những bài hát bây giờ, tôi không đủ kiên nhẫn để ngồi nghe hết một bài vì thấy quá ghê. Nghe tự dưng nổi da gà vì lời lẽ bài hát đa số nhảm nhí không chịu được. (Vinenri)
Góp ý với album của Điền Thái Toàn Tình yêu là một cái gì đó thiêng liêng và đáng tôn trọng, dù mình không đường gần với người mình yêu hay người đó có giận dỗi, thì hai người cũng đã có thời gian yêu nhau. Người lớn chứ phải con nít đâu mà nghỉ chơi với nhau là chửi nhau luôn. (jennie)
Ca từ ngày càng thiếu tâm hồn, kém chiều sâu Không biết tại sao càng ngày trình độ thưởng thức của thính giả Việt Nam ngày càng đi xuống. Họ quá dễ dàng chấp nhận những ca từ hết sức "thấp". Riêng về những người viết ca khúc, tôi không còn có ý kiến nữa, vì lời ca họ viết ra hết sức thiếu tâm hồn, kém chiều sâu. (TVN)
Cái gì thúc ép Điền Thái Toàn hát những lời như thế? Tôi có cảm giác là ai ép anh hát, cái gì (tiền? danh tiếng?) thúc ép anh hát? Tưởng rằng điều căn bản là "mang lời ca tiếng hát đến cho cuộc sống thêm tươi đẹp..." thì ai tự mang cho mình cái danh ca sĩ cũng phải thuộc lòng chứ? (Khánh Ly)
Lý do khiến người nghe nhạc ngày càng dễ dãi Thứ nhất, trong giáo dục học đường, việc tuyên truyền các ca khúc truyền thống cách mạng, các ca khúc thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu lứa đôi trong sáng dường như không còn nữa. Nếu có thì chỉ là qua loa, hình thức.
Không đồng ý với bài 'Ca từ nhạc trẻ' Tôi không đồng tình với tác giả bài viết. Có những bài hát theo quan điểm của tôi thì không hay, nhưng với bạn lại hay. Bạn không thể đánh giá một bài hát chỉ vì bạn không thích bài hát ấy. Bạn cần tôn trọng nhạc sĩ.