Lê Nga, giáo viên trường Quốc tế Á Châu (quận 10, TP HCM) cho biết, ngay từ đầu năm học mới cô đã nhận dạy kèm cho hai em học sinh. Từ thứ 2 tới thứ 7, sau khi kết thúc công việc ở trường lúc 6 giờ chiều, cô tiếp tục chạy sô đến các lớp buổi tối. Các ngày chẵn thì dạy môn Văn cho một học sinh lớp 8, ngày lẻ thì kèm tất cả các môn cho một học sinh lớp 5.
Cô giáo chia sẻ, vào gần các kỳ thi số lượng phụ huynh đề nghị dạy kèm tại nhà cho con còn nhiều hơn, có khi một buổi tối phải "chạy" tới hai ca, học xong cả cô lẫn trò cũng đã mệt nhừ. "Chúng tôi chạy sô là vì cuộc sống đã đành còn các em học sinh mới lớn mà cũng phải tất tưởi. Có em chưa hết giờ đã xin tôi về sớm 5, 10 phút để kịp cho môn Toán của ca học tiếp theo", cô Nga tâm sự.
![]() |
|
Học sinh phải hết sức tập trung theo dõi bài giảng Ảnh: Hải Duyên. |
Chung hoàn cảnh như đồng nghiệp trên, cô giáo tiếng Anh - Nguyễn Thị Bích Loan cũng cho biết, ngoài việc lên lớp cho học sinh trong trường cô còn chạy sô tại các trung tâm ngoại ngữ khác vào các buổi tối. Hiện cô đang nhận giảng tại hai lớp tiếng Anh cấp chứng chỉ A, B, C cho một trung tâm ngoại ngữ tin học ở Gò Vấp.
Cũng theo cô Loan, hầu hết các thầy cô ở trung tâm đều là giáo viên đăng ký làm thêm vào buổi tối còn ban ngày thì đảm nhận việc giảng dạy trên trường. "Bản thân mình đã thấy mệt mỏi lắm rồi. Nhiều em đi học về chỉ kịp ăn một mẩu bánh rồi lại tiếp tục học, hầu hết các em đều tỏ ra rất mệt mỏi và không hứng thú với việc học nhưng vì sức ép từ cha mẹ nên cũng phải theo", cô giáo trẻ chia sẻ.
Theo cô Loan, những em học sinh lớp 12 còn "chạy sô" kinh khủng hơn để chuẩn bị cho những kỳ thi cuối cấp và ĐH. Mới đây có nhiều phụ huynh nhờ kèm ở nhà cho các em nhưng cô Loan Phải từ chối vì lịch dạy ở trung tâm đều đã kín mít
Theo ghi nhận của VnExpress.net, hiện nay học sinh các cấp, ngay cả các em mới vào lớp 1 ngoài thời gian học trên trường đều được bố mẹ sắp xếp thời gian học thêm vào các buổi tối tại nhà hoặc trung tâm. Không ít em còn phải học thêm những môn năng khiếu vào thứ 7, chủ nhật như học võ, đàn, vẽ... Với lượng kiến thức phải tiếp thu từ trường cùng với việc học thêm các chương trình nâng cao, ngoại ngữ, tin học, năng khiếu... nhiều em học sinh không còn thời gian cho việc vui chơi giải trí.
Nguyễn Thu Hà một học sinh lớp 8 trường Nguyễn Du, Gò Vấp, kết thúc một ngày học tập mệt mỏi ở trường, vẫn còn nguyên hành trang và bộ đồng phục trên người, được mẹ em tới đón dí cho hộp sữa rồi chở thẳng về trung tâm ngoại ngữ để học Anh văn vào các ngày thứ 3,5,7. Còn các ngày chẵn trong tuần, em lại học các môn cơ bản tại nhà. Riêng thứ 4 phải học tới hai môn cả Văn và Toán. "Mẹ muốn em đi học thêm Vi tính nữa nhưng chưa biết sắp xếp vào thời gian nào", Hà nói.
Phụ huynh của em Sơn một học sinh lớp 4 Trường Hoàng Văn Thụ cùng quận cho biết tuy không thuê cô giáo về dạy kèm nhưng vẫn phải tìm lớp cho con đi học thêm Toán, tiếng Anh tại nhà cô giáo, khoảng 3 giờ chiều lại cho đi học võ và bơi tại Nhà Văn hóa. Phụ huynh này thật thà chia sẻ: "Trước đây, cháu còn học đàn vào các buổi tối nhưng thấy cháu học cứ díp mắt lại, nghĩ học cũng nhiều mệt nên tôi phải cho cháu nghỉ học đàn vào buổi tối", phụ huynh này tâm sự.
Trao đổi với VnExpress.net, Trưởng phòng giáo dục tiểu học Sở GD&ĐT TP HCM ông Lê Ngọc Điệp cho biết với lượng thời gian và kiến thức tiếp thu được ở trường theo chương trình đào tạo của Sở đã là quá lớn với các em học sinh. "Nhiều phụ huynh lo lắng về lực học của con em mình, muốn con mình học giỏi toàn diện hơn nên nhiều em phải chịu một áp lực lớn từ phía gia đình. Các bậc cha mẹ nên tạo điều kiện để các em có nhiều thời gian vui chơi giải trí thì tốt hơn", ông Điệp chia sẻ.
Hải Duyên
