![]() |
Tinh thần dân tộc. (AFP) |
Những đoạn đường đi bộ giữa khu Siegessaeule và cổng thành Brandenburg ngày thường vốn thênh thang là vậy, nhưng đêm qua đã không còn chỗ trống khi hàng nghìn người hâm mộ từ khắp Berlin đổ về ngay từ trước và sau trận đấu. Tại đây, người ta đã dựng lên những màn hình cực lớn để mọi người cùng nhau tận hưởng được trọn vẹn hơn cái không khí bóng đá cuồng nhiệt, vốn đang nóng thêm lên theo từng giờ từng khắc. Họ cùng nhau hát múa, reo hò, cùng nhau chia sẻ những quan điểm về những bàn thắng, những tình huống diễn ra trong trận đấu..., rất chuyên nghiệp và đầy trách nhiệm, tất nhiên, không thể thiếu được những cốc bia cỡ bự trên tay...
![]() |
Ăn mừng trước cổng Brandenburg. |
Còn ở Hamburg, khoảng 50.000 người đã tụ tập ở Heiligengeistfeld để ăn mừng ngay sau trận đấu. Hàng biển người rực rỡ những cờ hoa, họ hò hét, ôm hôn, tiếng hát cứ lớp nọ nối tiếp lớp kia, hoà cùng tiếng còi xe inh ỏi, cực kỳ ồn ã và sinh động...Cũng may, không có bất cứ vụ lộn xộn nào xảy ra, vì tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của cảnh sát địa phương...
Và tất nhiên, không khí lễ hội ở Munich, tâm điểm của thế giới bóng đá đêm qua, là màu sắc và cuồng nhiệt hơn cả. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, các ngả đường Munich lập tức trở thành sàn diễn cho mọi bài ca, mọi kiểu cười, và mọi điệu nhảy...nhưng chỉ có duy nhất một loại thời trang khi gần như ai cũng cuốn quanh mình lá cờ Tổ quốc.
Không khí lễ hội cũng diễn ra không kém phần sôi động và hào hứng ở khắp các thành phố khác của Đức. Trải dài từ đông sang tây, từ nam chí bắc, đâu đâu người ta cùng bắt gặp 3 màu đen - đỏ - vàng (màu quốc kỳ Đức), rồi tiếng ca hát, cùng những nụ cười tươi rói trên môi...
Doãn Mạnh tổng hợp