Các cầu thủ Busan (xanh) đã chơi một trận đấu rất hay trước chủ nhà Binh Dương. Ảnh: Nguyễn Việt. |
Bước vào trận chung kết, Bình Dương có rất nhiều thuận lợi để có thể bảo vệ ngôi vô địch của mình. HLV Lê Thụy Hải có trong tay đội hình mạnh nhất. Trong khi đó, đối thủ của họ, Busan có hai chấn thương đáng tiếc phải vắng mặt là Yu Hyojin và Chun Daehwan. Hơn nữa với Bình Dương, Busan chính là đội mà họ đã hạ tại vòng bảng với tỷ số 1-0, trận đấu mà đội hình Bình Dương có nhiều cầu thủ dự bị sau khi sớm đoạt vé vào bán kết.
Lợi thế sân nhà, và gần 20.000 khán giả, cộng với dàn cầu thủ có chất lượng và với bàn thắng sớm vượt lên dẫn trước, nhưng á quân V-League đã để cho Busan lội ngược dòng và giành thắng lợi chung cuộc 3-2 để lấy Cup. Với ngôi vô địch, Buan đã giành được 20.000 USD, đồng thời trở thành đội nước ngoài đầu tiên giành được Cup BTV sau khi giải đã qua 7 lần tổ chức. Đội chủ sân Gò Đậu đành nhận vị trí á quân với 10.000 USD. Danh hiệu Vua phá lưới đã thuộc về Almeida của Đà Nẵng với 4 bàn thắng. Phần thưởng thủ môn hay nhất đã trao cho Kim Junseok của Busan. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc thuộc về tiền vệ của "Chelsea VN"- Diego.
Trận chung kết đã diễn ra hết sức hấp dẫn cho đến những phút cuối cùng của trận đấu. Đội chủ nhà Bình Dương đã có một khởi đầu hết sức thuận lợi khi có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 4. Diego đã có một cú vuốt bóng bằng má ngoài ngay trước vòng cấm địa, bóng đi sệt vào góc, mở tỷ số 1-0.
Bị dẫn bàn sớm, đại diện của Hàn Quốc vẫn không mất tâm lý, trái lại họ vẫn kiên trì và tạo được một thế trận ngang cơ với đội chủ nhà. Tuy nhiên, các cơ hội của họ tạo ra trước khung thành của chủ sân Gò Đậu là không nhiều, có chăng chỉ là những cú dứt điểm từ xa. Phút 11, Jeon Juyoung cướp bóng trong chân Minh Đức và tung cú dứt điểm nhưng bóng đi chệch khung thành. Phút 29, đội trưởng Kim Kibum lại tung cú sút ngoài vòng cấm nhưng vẫn không trúng đích.
Trong khi đó, Bình Dương đã chủ động chơi chắc chắn phần sân nhà sau đó nhờ vào tài nghệ của ba ngoại binh ở phía trên là Diego, Philani, Amaobi đột phá gây nguy hiểm. Chính sự hoạt động rộng của ba cầu thủ này mà hiệp một tỷ số suýt nữa đã được nhân đôi cho Bình Dương. Phút 31, từ quả sút phạt khoảng 30m, Hữu Thắng chuyền cho Minh Đức, rồi cuối cùng là pha bóng chạm xà ngang của Diego. Phút 43, đến lượt Amaobi đối diện thủ môn Kim Junseok nhưng lại sút trúng chân thủ môn này.
Bước vào hiệp hai, Bình Dương vẫn là đội tạo cơ hội đầu tiên khi Minh Đức sút phạt trước vạch 16m50, bóng đi dội cột dọc ở phút 47. Tuy nhiên, các cầu thủ Busan vẫn kiên trì tổ chức tấn công và miệt mài trong từng pha bóng nhằm tìm kiếm bàn thắng. Và nỗ lực của họ đã được đền đáp ở phút 51. Jeon Juyoung đi bóng sát đường biên và tạt ngược lên để cho thủ quân Kim Kibum trên đà băng xuống đã sút tung lưới Thế Anh, san hòa 1-1.
Có bàn thắng, Busan bắt đầu chơi rất hiệu quả, nhất là hàng công. Bằng chứng là phút 64, họ đã có bàn vượt lên dẫn trước 2-1, do công của Lee Yongwoong bằng một cú sút căng sau khi nhận đường chuyền bên cánh phải của đồng đội. Trước đó một phút, tỷ số đáng lẽ đã nâng lên nếu như pha làm bàn của Kim Jinil không bị trọng tài từ chối là rơi vào thế việt vị.
Bất ngờ bị gỡ bàn, rồi để Busan vượt lên dẫn trước, Bình Dương bắt đầu gia tăng áp lực. Nhằm tăng cường hàng công, Kesley đã được tung vào sân thay cho Hữu Thắng chơi mờ nhạt trước đó. Các cầu thủ Bình Dương liên tục "nhả đạn" về phía khung thành đối phương. Dù vậy, cũng phải chờ tới phút 85, Bình Dương mới có bàn san hòa. Amaobi đã làm nổ tung sân Gò Đậu khi thực hiện pha dứt điểm hiểm chìm vào góc hạ thủ thành Kim Junseok, gỡ 2-2.
Tuy nhiên, niềm vui của khán giả Bình Dương cũng chỉ kéo dài đúng trong một phút. Bởi phút 86, từ pha phản công nhanh, Kim Jinil đã chuyền cho Jeon Juyoung và cú xỉa bóng của anh đã ấn định tỷ số 3-2 cho Busan. Mặc cho sau đó, Kesley có tung cú dứt điểm nguy hiểm ở phút 89, nhưng đã bị Kim Junseok chặn đứng, và mọi nỗ lực của Bình Dương là bất thành cho dù trọng tài có cho tới 5 phút bù giờ.
Busanlà đội nước ngoài đầu tiên được nâng cao chiếc Cup BTV. Ảnh: Nguyễn Việt |
Ở trận đấu tranh hạng ba, đội Bình Định cũng đã vượt qua Gạch Đồng Tâm đúng với tỷ số mà họ đã thua ở vòng bảng là 3-1. Trận đấu này, GĐT đã tung nhiều cầu thủ dự bị, cả thủ môn dự bị cho Santos là Tiến Phong cũng được Calisto cho làm trung phong.
Đội vô địch Busan được thưởng 20.000 USD, á quân Bình Dương nhận 10.000 USD và Bình Định thứ ba với 5.000 USD. Cầu thủ, thủ môn hay nhất giải và Vua phá lưới cùng nhận 500 USD. |
An Nhơn