Bố Sơn lặng lẽ nhìn con, không dám quay sang phía gia đình bị hại. Hơn nửa năm trước khi bị Sơn bắt, ông không thể ngờ đứa con "trói gà không chặt” của mình lại là thủ phạm giết hại dã man người họ hàng xa Trần Thị Nội (58 tuổi).
Ra tòa, Sơn cúi mặt khai, chiều 6/3 đạp xe đến quán quà vặt trước cổng trường tiểu học của bà Nội tìm cơ hội cướp tài sản. Cậu ta mua một que kem, sau đó kêu thêm lon nước ngọt. Khi người phụ nữ trung niên mở tủ lạnh, Sơn xông đến túm tóc giật ngửa ra sau... “Bị cáo định đâm tiếp nhưng bà Nội kêu “đừng giết bà”, thỏa thuận sẽ cho chiếc nhẫn ở tay”, Sơn khai. Tuy nhiên, khi lấy được tài sản, sát thủ nhí này đã lật lọng tiếp tục giết hại nạn nhân đến chết. Trước khi bỏ đi, Sơn lục hộp đựng tiền bán hàng lấy hết 70.000 đồng.
Dọc đường, Sơn bán chiếc nhẫn được 650.000 đồng. Đêm hôm đó, Sơn ăn ngủ ở nhà nghỉ cùng với nhóm bạn của ông anh họ vừa mới ra tù. “Bị cáo trốn ở đó, gọi điện thoại cho gia đình thú nhận việc giết bà Nội, rồi tắt máy không liên lạc lại”, Sơn khai. Hôm sau, sát thủ tuổi teen bị cảnh sát bắt khi còn đang ngái ngủ.
Sát thủ nhí Vũ Tiến Sơn trong phiên sơ thẩm ngày 29/9. Ảnh: Việt Dũng. |
Nghe Sơn khai hành vi phạm tội, người bố thở dài lặng lẽ. Nhiều tháng qua vì có đứa con giết người, vợ chồng ông phải chịu nhiều “bùa rìu dư luận”. Vợ ông tủi hổ đau yếu triền miên.
Ông kể Sơn là con thứ hai, cuộc sống dù khó khăn nhưng cậu ta luôn được bố mẹ chăm chút. Sơn học lực yếu, thường la cà ở những quán net trong thôn. Có lần, teen này cắm đầu vào màn hình vi tính tới 4 ngày liền, không ăn chỉ uống nước cầm hơi. Tiền bố mẹ cho ăn sáng, cậu ta "nướng" hết vào quán Internet, khi không có thì vay mượn đợi đến khi có tiền mừng tuổi trả.
Mặc nhiều lần bị đánh đòn, Sơn vẫn chứng nào tật nấy. Do bỏ học thường xuyên nên con ông không đỗ được vào cấp 3. Thời gian đó, Sơn nằng nặc đòi bỏ học đi làm kiếm tiền nhưng bố mẹ muốn con có bằng cấp nên không đồng ý. Họ hướng Sơn vào học ở trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện. Bị bố mẹ quản chặt chuyện tiền nong, Sơn không thể xoay xở được và đã gây trọng tội.
Do gây án khi chưa đến 16 tuổi, Sơn bị TAND Hà Nội phạt 12 năm tù cho cả hai tội Giết người, Cướp tài sản. Đây là mức án cao nhất dành cho tội phạm tuổi từ 14 đến 16.
Việt Dũng