'Tôi chứng kiến tận mắt những người trong bộ đồ vest, tay bưng bát phở ngồi xổm bên lề đường, ngay miệng cống mở, nghe chửi vẫn ăn ngon lành'.
Không còn cảnh mắng chửi khách, quán bún chửi Ngô Sỹ Liên tấp nập khách hàng ăn đến mức không phục vụ kịp. Khách xếp hàng để đến lượt hay tự bưng đồ ăn thay vì chờ nửa tiếng.
Các quận, huyện ở Thủ đô được giao vận động cơ sở dịch vụ ăn uống trên đường phố thực hiện nếp sống văn hoá trong kinh doanh, thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm những nơi vi phạm.
Tôi xin hỏi cách ứng xử trong kinh doanh có được quy định cụ thể không? Trong Luật bảo vệ người tiêu dùng và các quy định khác của Việt Nam, chủ quán cư xử thô lỗ với khách hàng bị xử lý thế nào?
Bún chân giò tại quán bún “mắng” nổi tiếng Hà Nội cũng xuất hiện trong phần Parts Unknown mùa 8 chiếu vào ngày 25/9 trên CNN của đầu bếp Anthony Bourdain, người hướng dẫn Barack Obama ăn bún chả khi tới Việt Nam.
Cuối tuần qua, ở New York, một anh bán bánh mì xúc xích gây náo động. Ahmed Mohammed, một người bán hot dog (bánh mì kẹp xúc xích), bị đuổi khỏi “vị trí” bán hàng rong ở gần Trung tâm thương mại Thế giới. Lý do là khách du lịch phàn nàn anh ta bán quá đắt, 30 đôla Mỹ cho một chiếc bánh và một lon nước ngọt.
Ông Vũ Vinh Phú từng mơ đi ăn bát phở, bún ở Hà Nội được nghe lời cảm ơn, gọi dạ bảo vâng, phục vụ đi lại nhẹ nhàng.
Người Hà Nội vài chục năm trở về trước vốn đã như thế này rồi, tức là cái hay cái dở của hôm nay đều có cả, chứ không phải chỉ có cái hay thôi đâu.