Khi người phụ nữ rắc thức ăn, đàn cá koi hàng trăm con chen chúc vị trí trung tâm để giành miếng ngon từ người đẹp.
Những ngày qua, đủ loại rác thải bốc mùi hôi thối tấn công bãi biển Hàm Tiến – Mũi Né (Phan Thiết, Bình Thuận) khiến du khách không dám tắm.
Sau 2 tháng Hà Nội ra quân lập lại trật tự đô thị, nhiều tuyến phố ở Thủ đô đã trở nên thông thoáng, tuy nhiên không ít nơi vỉa hè, lòng đường lại bị bủa vây.
Khu vực bến cá Hạ Long nằm gần các điểm du lịch của di sản thiên nhiên thế giới đang ô nhiễm nghiêm trọng, do tình trạng váng dầu, rác thải xả thẳng xuống mặt biển.
Tối mùng 5 Tết, khu vực chợ và công viên Đà Lạt (Lâm Đồng) đông nghịt du khách, kéo theo tình trạng người ăn xin và rác thải bủa vây nhiều nơi.
Thủ tướng cho rằng việc Hà Nội cấp phép cho hàng loạt chung cư cao tầng là một trong những nguyên nhân dẫn đến quá tải trầm trọng về giao thông, cấp thoát nước và môi trường.
Đang đạp xe quanh quảng trường, bé 11 tuổi vướng dây điện hở của một nhà hàng gần đó nên thiệt mạng. Chủ nhà hàng phủ nhận trách nhiệm khiến người nhà bức xúc mang thi thể đến gây áp lực.
Trong khi người dân Bến Tre phải mua nước đến 200.000 đồng một khối vì hạn, mặn hoành hành thì bà Nguyễn Thi Hưỡn (75 tuổi, phường Phú Hưng) bơm nước miễn phí cho hàng trăm gia đình. Giếng nhà bà lão được đào từ 20 năm trước, ngay mạch nước ngọt, đang là nơi chia sẻ cơn khát của bà con vùng thiên tai nặng nhất miền Tây.
Xung quanh 200 lồng bè cá chết trắng vừa qua, hàng chục cống nước thải của nhà máy khu công nghiệp xả thẳng ra sông Cái, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Người dân cho rằng, nguồn nước thải ô nhiễm này là "thủ phạm" khiến cá chết hàng loạt.