![]() |
Tony Barretto và Britney Spears (phải) và trợ lý Alli Sims. Ảnh: DM. |
Britney Spears thuê anh chàng cao 2 m và nặng 204 kg làm vệ sĩ từ ngày 26/3, vài ngày sau khi cô rời trung tâm phục hồi chức năng Promises. Barretto nhanh chóng nhận ra rằng, ca sĩ này thuê anh để chăm hai cậu nhóc Sean Preston (2 tuổi) và Jayden James (1 tuổi). Anh kể: "Britney thường để bọn trẻ cho chúng tôi trông. Nếu bọn chúng vui thì cô ấy chơi với chúng. Nếu không, cô ấy sẽ tống chúng nó cho bảo mẫu hoặc nhân viên an ninh. Britney sẽ mời bác sĩ đến nếu các con khóc nhiều quá. Chúng tôi trở thành gia đình của cô ấy". Barretto cho biết, ngôi sao này thường gọi anh là "cưng" - có lẽ vì cô không nhớ nổi tên anh.
![]() |
Britney suýt đánh rơi Sean Preston khi bế con hồi tháng 5/2005. Ảnh: INF. |
Anh kể, có thời gian anh rất sợ Britney làm liều với con cái, khi cô cho bảo mẫu, bạn bè và cả trợ lý riêng Alli Sims về hết. Anh nói: "Điều này không bình thường, vì Britney sợ vắng người lắm. Một trong những vệ sĩ làm cho cô ấy lâu nhất cho biết, tình trạng này giống hệt như trước khi cô ấy cạo đầu hồi tháng 2. Anh ấy nói, khi đó, Britney đã nói về chuyện tự tử và lần này cũng vậy". Người này cảnh báo Barretto không được để Britney đưa các con đi bơi. Anh choáng quá nên hỏi lại: "Cô ấy định dìm chết chúng à?". Người kia trả lời: "Tôi không biết". Barretto suýt khóc.
Theo Baretto, Britney Spears rất đau khổ khi Kevin Federline bỏ đi. Cô muốn thuyết phục anh quay lại và không chịu nổi thực tế là Kevin không còn là chồng cô nữa. Người vệ sĩ nói: "Tôi nghĩ Britney rất sợ hãi vì đánh mất tình yêu. Cô đã gọi cho anh ấy, xuống nước thuyết phục anh quay về, nhưng họ lại cãi nhau. Britney thường ném điện thoại đi sau mỗi trận cãi vã, rồi lại mượn điện thoại của vệ sĩ để gọi lại và tiếp tục cãi cọ".
![]() |
Britney Spears khóc trước nguy cơ ngồi tù do lái xe không giấy phép. Ảnh: Big. |
Britney Spears không bao giờ mang theo tiền mặt mà chỉ có thẻ tín dụng. Các vệ sĩ phải đảm đương cả trách nhiệm mang theo tiền để thanh toán những món đồ cô mua. Cô nàng này khiến các nhân viên luôn phải lo lắng vì không thể lường được chuyện gì sắp xảy ra. Cô liên tục gào thét, khóc lóc, rên rỉ mà Barretto không rõ do ảnh hưởng của ma túy hay sự bất ổn của thần kinh. Về đêm, cô thét lên đùng đùng khiến các vệ sĩ nháo nhào chạy lên, vì tưởng có rắn hay người lạ mặt trong nhà. Cô thường bế các con ra chơi tại căn phòng dành riêng cho vệ sĩ ở ngoài nhà, nên đám nhân viên nói đùa rằng, họ đang chăm nom cho một đứa trẻ người lớn và hai con của cô ấy.
Trong ba tháng làm việc cho Britney Spears, Barretto chưa bao giờ chứng kiến cô mua ma túy, vì cô thường lẩn ra ngoài mà không có vệ sĩ đi theo. Mỗi khi buồn chán, cô ca sĩ nổi tiếng thế giới lại tìm đến với khói thuốc. Barretto cho biết, anh đã nhìn thấy Britney dùng ma túy tại hộp đêm hai lần. Anh nhớ lại: "Tôi gặp Britney hít ma túy lần đầu tiên tại hộp đêm Teddy's ở Los Angeles hồi tháng 4, trong một phòng riêng. Cô ấy bảo tôi che kín rèm lại rồi hít một chất bột mà tôi đoán là cocaine hoặc methamphetamine. Một lần khác là khi cô ấy ngồi trong toilet tới nửa tiếng, để lại một chiếc ống hút. Khi ở nhà, cô ấy cũng có nhiều biểu hiện thèm thuốc như bồn chồn, lo lắng, nên tôi đoán cô ấy cũng hít ở nhà".
Hôm 2/5, Britney suýt chết vì tác dụng của cả rượu và ma túy. Lẽ ra cô phải biểu diễn tại California buổi tối hôm đó, nhưng lại đi chơi với ca sĩ nhạc rock Howie Day - người cô gặp trong trại cai nghiện. Barretto nhớ lại: "Brit gần như bị sốc thuốc. Cô ấy đi với Howie rồi không về nhà. Cuối cùng chúng tôi tìm thấy cô ấy ở khách sạn The Mondrian".
Đội trưởng đội an ninh của Britney Spears phát hiện ra rằng, Howie Day nhốt cô trong phòng. Khi các vệ sĩ đến nơi, căn phòng đầy những chai rượu rỗng không, thuốc lá, cocaine, ống bằng thủy tinh để hít ma túy. Howie ngồi trên giường, còn Britney trợn mắt trừng trừng, cáu bẳn, cắn móng tay và đổ mồ hôi. Các vệ sĩ nhận xét, chưa bao giờ họ thấy cô lâm vào tình trạng tồi tệ như vậy. Barretto lôi Britney ra khỏi khách sạn, đưa cô đến buổi biểu diễn. Cô đã lên sân khấu, lip-sync nhưng hát sai lời.
Barretto không ngạc nhiên khi biết Britney Spears không có bằng lái xe. Anh đã đưa cô đi thi, nhưng cô không đỗ. Trong bài thi viết, cô chỉ làm đúng 3/35 câu hỏi nên sợ quá không dám thi lại. Ca sĩ 25 tuổi này có thể phải ngồi tù một năm vì đâm xe rồi bỏ đi hồi tháng 8, khi không có bằng lái ôtô.
Xem clip Britney đâm xe: |
Mai Trần (theo Daily Mail)