![]() |
Với Robinho và đồng đội, họ đã hiểu "cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng". |
Brazil đã sụp đổ một cách dễ dàng trước một đối thủ được xem là đã suy yếu trong thời gian gần đây, ở trận đấu sáng thứ năm. Đáng chú ý, Copa America 2007 là giải đấu chính thức đầu tiên của Carlos Dunga trên tư cách HLV trưởng, và điều này càng khiến ông phải chịu nhiều sức ép hơn sau thất bại muối mặt.
"Dunga đã thua đậm trong trận đấu chính thức đầu tiên của mình", Folha de Sao Paulo - tờ báo bán chạy nhất của Brazil - nhận xét.
"Một sự khởi đầu đáng hổ thẹn", một tờ báo lớn khác là Estado de Sao Paulo "bồi thêm" trên trang nhất. "Dunga đã có màn ra mắt chính thức không thể tồi hơn".
Tham dự Copa America cùng sự thiếu vắng của không ít ngôi sao, nhưng khách mời Mexico vẫn dễ dàng đánh bại Brazil bằng hai bàn thắng của Nery Castillo và Ramon Morales.
"Mexico đã chơi không thực sự tốt", Falcao - cựu ngôi sao tiền vệ của đội tuyển Brazil tại World Cup 1982 và 1986, nay đang đóng vai trò một bình luận truyền hình - nhận xét. "Vấn đề chính là chúng ta đã chơi quá dở".
Để làm sống cơ hội vào tứ kết, Brazil cần đánh bại Chile - đội đã thắng Ecuador 3-2 để chia sẻ ngôi đầu bảng B cùng Mexico - trong trận đấu chủ nhật này.
![]() |
Như thường lệ, HLV trưởng đội tuyển Brazil (Dunga bên phải) vẫn là vị trí "nóng" nhất thế giới. |
"Đó là cuộc chạm trán có ý nghĩa quyết định", tờ Estado de Sao Paulo cảnh báo. "Một thất bại nữa đồng nghĩa với việc Brazil sẽ trở thành nhà cựu vô địch ngay sau vòng bảng".
Nhưng đây cũng sẽ không phải là một "bài toán dễ dàng" cho Carlos Dunga. Đến với giải, trong tay ông có khá nhiều cầu thủ nổi tiếng như Robinho, Diego, Baptista..., nhưng chỉ còn 6 thành viên từng tham dự World Cup 2006 và trong số những người vắng mặt, nổi bật nhất là Ronaldinho, Kaka, Ronaldo và Adriano.
Nhiều chuyên gia cho rằng, Brazil ở Copa America 2007 là một tập thể khá hùng hậu nhưng chưa định hình rõ một đội bóng đúng nghĩa.
P.V. (theo AP)