Moore ăn mừng bàn mở tỷ số. |
Darren Moore giúp West Brom mở tỷ số vào phút 17. Chín phút trước khi kết thúc trận đấu, Bob Taylor mới ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà. Giữa hai bàn thắng, các cầu thủ West Brom rất hồi hộp, lo lắng, chỉ sợ "cầm vàng mà để vàng rơi". "Khi Taylor ghi bàn, chúng tôi biết mình đã nắm được cơ hội và trông chờ trọng tài thổi còi kết thúc", Moore phát biểu sau trận đấu.
Thành tích của West Brom là một đòn đau đối với CLB láng giềng Wolverhampton Wanderers. Hồi tháng hai, Wolverhampton đã độc chiếm ngôi đầu bảng giải hạng Nhất, hơn đội đứng thứ nhì tới 11 điểm. Nhưng họ đã đánh mất ưu thế này và rơi xuống vị trí thứ ba, sẽ phải thắng trong trận play-off mới có thể thăng hạng. Ba đội Birmingham City, Millwall và Norwich City đang cạnh tranh với nhau suất còn lại ở trận tranh vé vớt này.
Mai Liên (theo AFP)