Wenger không được tự tin thế này khi mới vào nghề HLV. |
"Nỗi ám ảnh về thất bại hồi ấy mới to lớn làm sao. Cùng với tuổi tác, càng ngày tôi càng có tầm nhìn xa hơn, đặc biệt là sau khi lập gia đình. Nhưng cho đến giờ, tôi vẫn chỉ cảm thấy thực sự thanh thản khi trận đấu đã kết thúc", chiến lược gia từng hai lần đưa Arsenal tới cú đúp chỉ trong vòng 6 năm dẫn dắt tâm sự.
Wenger cũng thổ lộ rằng ông gần như không thể chịu nổi nếu trong mùa giải lại có một ngày chẳng phải làm gì. Lúc ấy nhà cầm quân người Pháp chỉ còn biết giết thời gian bằng cách đọc sách và chuyện trò với vợ cùng con gái. Wenger đã cảm thấy không khí gia đình ngay khi tới Arsenal, nhưng cũng thừa nhận ông chẳng biết gì về London hết: "Ở thủ đô của nước Anh, tôi chỉ biết có hai nơi: sân tập và Highbury".
Mai Liên (theo Citroen Magazine)