Seaman vẫn là số một trong mắt nhiều người. |
Arsene Wenger nói thêm: "Cậu ấy không có lỗi gì trong bàn thua đó. Nhưng báo chí đồng loạt chỉ trích là vì đó không phải là lần đầu tiên Seaman phải vào lưới nhặt bóng trong những tình huống tưởng chừng không mấy nguy hiểm, và vì cậu ấy đã nhiều tuổi. Rất khó bắt được bóng khi nó bay vào góc xa. Nhiều thủ môn đã bó tay sau những cú sút trực tiếp từ điểm phạt góc. Nguyên nhân thật đơn giản: Không ai có thể kiểm soát được tất cả các khoảng trống của cầu môn". Và chiến lược gia người Pháp tin rằng Seaman sẽ lại có những pha bắt bóng đẳng cấp trong trận đấu với Everton tại giải Ngoại hạng, vào thứ bảy.
Còn theo HLV trưởng đội tuyển Anh Sven Eriksson, Seaman sẽ không mất vị trí chính thức trong những trận đấu tới. HLV người Thụy Điển thậm chí còn cho rằng Seaman đã chơi rất hay ở hiệp hai, nếu không họ đã có thể chịu thua chứ không phải hòa 2-2. Eriksson cũng đưa ra lý do dẫn đến bàn mở tỷ số của Macedonia: "Thủ môn số một của tôi đã phán đoán sai đơn giản vì Sakiri thực hiện quả đá phạt góc tuyệt vời".
Hậu vệ Gary Neville cũng bênh vực đàn anh của mình: "Seaman chẳng phạm sai lầm gì cả. Trong đời cầu thủ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cú sút kinh dị và chính xác như vậy. Bóng từ góc sân, làm tung lưới trước khi mọi người nhìn thấy nó". Trung vệ Sol Campbell thì nói: "Seaman chẳng thể làm được gì hơn trong pha bóng đó. Tôi không nghĩ Sakiri chủ định ghi bàn từ điểm phạt góc. Tuy nhiên, anh ta có lẽ đã sút hơi căng và do đó bóng xoáy sâu vào khung thành. Một bàn thắng may mắn".
Xuân Toản (theo AFP, AP, BBC)