HLV Wenger và Fabregas trong buổi tập mới đây tại Anh. |
Theo phó chủ tịch phụ trách tài chính của Barca, Josep Maria Bartomeu, ban đầu Barca sẽ trả 29 triệu. Arsenal sẽ nhận thêm 5 triệu nếu Barca đoạt 2 chức vô địch La Liga và 1 danh hiệu Champions League trong thời gian Fabregas thi đấu. Ngoài ra, tiền vệ người Tây Ban Nha tình nguyện trả đội bóng cũ mỗi năm 1 triệu trích từ tiền lương trong hợp đồng mới ký. Tổng cộng Arsenal sẽ kiếm được tối đa 40 triệu.
Theo HLV Wenger, đáng ra Arsenal có thể kiếm được nhiều hơn nếu Fabregas chịu đến Man City, Chelsea hoặc Real Madrid. Nhiều nguồn tin cho biết ba CLB này sẵn sàng trả 50 đến 60 triệu để chiêu mộ cựu thủ quân Arsenal.
"Chúng tôi đã bán Cesc với giá rẻ hơn so với giá thị trường”, HLV Wenger nói. “Nếu không phải Cesc chỉ muốn trở lại Barca, có thể sẽ có cuộc đấu giá giữa Real Madrid, Chelsea và Man City. Chắc chắn Arsenal sẽ kiếm được nhiều hơn trong trường hợp đó”.
Arsenal từng chia tay không ít cầu thủ lớn như Patrick Vieira, Thierry Henry, nhưng tất cả đều ra đi khi đã qua đỉnh cao. Trái lại, Fabregas mới 24 tuổi và có tương lai hứa hẹn phía trước. “Thật buồn cười nếu gọi mức giá hàng chục triệu euro là giá rẻ, nhưng vấn đề là Cesc không muốn chơi cho CLB nào ngoài Barca”, Wenger tỏ ý tiếc.
HLV có biệt danh "giáo sư" cũng cho rằng cuộc ra đi của Fabregas sẽ không làm Arsenal tuột dốc: “Tôi thích Fabregas khoác áo Arsenal, nhưng chia tay là một phần của cuộc sống. Chúng tôi từng để nhiều cầu thủ lớn ra đi mà vẫn chơi rất tốt. Điều quan trọng bây giờ là tập trung vào những cầu thủ còn lại. Chúng tôi không sợ bất cứ đối thủ nào tại Anh”.
Thúy An