Kiatisuk và Công Minh (phải). |
Khi đó, cả Công Minh lẫn Kiatisuk đều đeo băng đội trưởng của hai đội tuyển quốc gia.
Lần này, họ tái ngộ trong màu áo của hai CLB đang cùng hướng tới một mục đích thăng hạng chuyên nghiệp.
Phát biểu về trận đấu chiều mai, Công Minh tỏ ra hào hứng: "Tôi mong đợi trận đấu này từ lâu. Tôi rất thích phong cách chơi của Kiatisuk. Có thể tôi không trực tiếp kèm anh, nhưng sẽ cùng các hậu vệ lên phương án phòng thủ tối ưu để Kiatisuk không có cơ hội ghi bàn".
Kiatisuk cũng rất vui khi biết anh sẽ gặp lại hậu vệ tấn công hay nhất của Việt Nam: "Anh ấy gây ấn tượng từ Tiger Cup 96. Đó là một hậu vệ xuất sắc của Đông Nam Á, chơi rất bền bỉ và quyết đoán. Tôi hy vọng cả hai sẽ chơi một trận thật hay và dĩ nhiên tôi muốn giành chiến thắng".
Từ đầu mùa bóng, Đồng Tháp chưa hề mất điểm trên sân nhà. Tuy Công Minh đã xuống phong độ do gánh nặng tuổi tác và chấn thương, nhưng bên cạnh anh có sự hỗ trợ của các đồng đội chơi khá chắc chắn ở hàng thủ như Vĩnh Nghi, Quang Trải, Văn Hùng... Thiệt thòi duy nhất của Đồng Tháp là sự vắng mặt của trung vệ năng nổ Quang Hùng do bị thẻ phạt. Về phía Hoàng Anh Gia Lai, hiện CLB đang rất sung sức sau cuộc lật đổ Gạch Đồng Tâm. Việc Hoàng Anh Gia Lai tài trợ cho 500 cổ động viên xuống Cao Lãnh đủ thấy quyết tâm đòi món nợ lượt đi (thua 0-1) của đội bóng cao nguyên. Nếu Hoàng Anh Gia Lai thắng, hoặc trận đấu có kết quả hoà thì Gạch Đồng Tâm sẽ là đội có lợi vì chắc chắn họ sẽ tung toàn lực kiếm 3 điểm trước QK7 để trở lại ngôi dẫn đầu.
Ở nhóm cuối, số phận Hải Quan sẽ được định đoạt trên sân Tiền Giang. Đội chủ nhà đang khát điểm để tranh suất play-off nên đội quân của HLV Trần Quyết Thắng sẽ gặp khó khăn lớn. Chủ nhà Khánh Hoà vừa nhen nhóm hy vọng trụ hạng sẽ đụng ngay "khúc xương" Thanh Hoá vừa thất bại trên sân nhà. Sự vắng mặt của Đức Nghĩa, Thái Hoà và Kaweesa do thẻ phạt là trở ngại lớn cho Khánh Hoà. Nhưng nếu chơi có lửa và có đối sách chống lại lối chơi rắn của Thanh Hoá thì họ vẫn có hy vọng giành trận thắng thứ hai liên tiếp để cải thiện vị trí. Hai trận còn lại, Bình Dương nếu thắng ACB sẽ chắc suất trụ hạng. Cần Thơ cũng sẽ "thở phào" nếu thắng Lâm Đồng trên sân nhà.
(Theo Thanh Niên)