> Xem tường thuật chi tiết diễn biến chính
> Xem trang thông tin chi tiết về trận đấu
> Xem clip diễn biến chính và các bàn thắng
Phòng ngự kém cỏi vẫn là căn bệnh trầm kha mà MU chưa thể chữa dứt điểm, dù không còn phải chịu cánh vá víu nhờ sự trở lại của trung vệ trụ cột Rio Ferdinand. Họ có 90 phút chật vật trên sân St Mary với hai lần bị dẫn bàn và có lúc tạo cảm giác sẽ thua trận, nhất là sau quả phạt đền hỏng của Van Persie ở giữa hiệp hai, khi tỷ số đang là 2-1 nghiêng về phía chủ nhà Southampton.
Nhưng cũng chính người đá hỏng quả phạt đền đó đã tỏa sáng với hai pha làm bàn liên tiếp trong vòng ít phút cuối, giúp MU đảo ngược tình thế ra về với phần thắng 3-2, giúp HLV Ferguson có chiến thắng thứ 600 trong tròn 1000 trận dẫn dắt Quỷ đỏ tại giải đấu cao nhất bóng đá Anh. Cộng thêm bàn gỡ hòa 1-1 từ giữa hiệp một, Van Persie có cho riêng anh anh một hattrick trong trận thứ hai liên tiếp được đá chính.
MU vẫn chưa tạo cảm giác thuyết phục, nhưng với Van Persie chói sáng, họ vẫn có chiến thắng cần thiết ở St Mary. Ảnh: AFP. |
Cú hattrick ấy không chỉ là sự khẳng định hùng hồn rằng Van Persie xứng đáng tới từng xu trong khoản phí chuyển nhượng khổng lồ 24 triệu bảng MU phải chi để rước anh về từ Arsenal. Khi Rooney xuống phong độ và sẽ phải nghỉ dài dài vì chấn thương, Van Persie chứ không ai khác chính là niềm hy vọng số một, là đầu tàu, là động lực, cảm hứng chiến thắng của MU.
Đoạn kết ngọt ngào đó hoàn hoàn chẳng ăn nhập gì với cách MU vật vã khởi đầu trận đấu tại St Mary. Hàng thủ chắp vá với Carrick được kéo về đá trung vệ bị chỉ ra như là tuyến chịu trách nhiệm chính cho hai trận kém thuyết phục trước đó của MU (thua Everton 0-1 và thắng Fulham 3-2), nhưng tối chủ nhật, dù Rio Ferdinand đã trở lại đá cạnh Vidic, MU không vì thế mà chơi chắc chắn hơn ở tuyến sau.
Sau một số tình huống hỏng ăn, Southampton rồi cũng tìm ra cách để khai thác sự yếu kém trong hàng phòng ngự MU để mở tỷ số trước ở phút 16. Vidic và Rio Ferdinand bị hút theo hướng di chuyển của một cầu thủ Southampton khác và tạo điều kiện cho trung phong Rickie Lambert bật cao, đón quả tạt Puncheon rồi đánh đầu hạ Lindegaard. Hậu vệ MU duy nhất có thể can thiệp trong tình huống là Rafael, nhưng anh lại không đủ chiều cao để không chiến với tiền đạo Southampton.
Nếu vẫn chơi như ba trận gần đây, hàng thủ sẽ khiến MU phải trả giá đắt hơn nữa khi mùa giải vào giai đoạn quan trọng ở cả Ngoại hạng Anh lẫn Champions League. Ảnh: AFP. |
Bàn thua đó khiến MU chơi chùng xuống đáng kể. Ngay cả khi Van Persie chói sáng với tình huống đỡ ngực rồi bắt vô-lê ngoạn mục gỡ hòa chỉ sau đó bảy phút, tình thế cũng chẳng khá hơn. Southampton chơi tốc độ và liên tục đẩy hàng thủ MU vào thế phải chống đỡ chật vật. Nếu Lambert chính xác hơn một chút với cú sút nhanh từ ngoài vòng cấm ở phút 25, MU lẽ ra đã lĩnh bàn thua thứ hai.
Sự tệ hại của hàng thủ MU bộc lộ rõ hơn nữa vào hiệp hai với tình huống họ bị Southampton dẫn 2-1 ở phút 56. Vidic một lần nữa như mộng du khi để xổng Schneiderlin, Evra thì nhận ra nguy hiểm, nhưng lại trượt ngã. Schneiderlin nhờ đó thoải mái nhận quả tạt từ trái vào của Lambert rồi hạ Lindegaar bằng cái lắc đầu đơn giản. Chỉ hai phút sau, tỷ số suýt được nâng lên 3-1 cho phía chủ nhà nếu không nhờ Lindegaard phản xạ tốt, đẩy ra ngoài cú sút của Puncheon, người dễ dàng vượt qua Evra trong pha đấu tay đôi trước đó.
Những điều chỉnh của HLV Ferguson với việc đưa Nani, Paul Scholes vào sân và cho MU chuyển sang đá 4-4-2, đã tạo ra những tín hiệu tích cực nhất định, mà cụ thể nhất là quả phạt đền ở phút 67. Nhưng Van Persie lại bỏ lỡ thời cơ khi sút quả hiền để thủ môn chủ nhà Kelvin Davis cản phá.
Rút kinh nghiệm từ trận thua Man City ngày ra quân, khi họ dẫn 2-1 rồi chơi chùng xuống và để nhà ĐKVĐ lật ngược tình thế về cuối trận, Southampton liên tục thay máu cho hàng công, để duy trì sức ép sang phần sân đối phương, một cách khiến MU không dám tự tin lao lên. Cách làm đó phát huy hiệu quả cho tới gần cuối trận giúp Southampton duy trì thế trận cân bằng cùng lợi thế dẫn bàn.
Ferguson được một phen thót tim ở St Mary, trong trận cầu đặc biệt của cá nhân ông. Ảnh: AFP. |
Khi tất cả đều nghĩ đến một kịch bản tồi tệ cho MU trong dịp kỷ niệm đặc biệt của HLV Ferguson, Van Persie đã lên tiếng và chứng tỏ đẳng cấp. Phút 88, với một pha ập vào sút bồi nhanh như chớp sau khi Ferdinand đánh đầu dội cột dọc, tiền đạo người Hà Lan gỡ hòa 2-2. Phút bù giờ thứ hai, Van Persie chọn vị trí hợp lý rồi đánh đầu ngược đẳng cấp, hạ Kelvin Davis, làm chết điếng Southampton và các CĐV chủ nhà, đồng thời mang lại niềm vui, phấn khích tột độ cho ông thầy, các đồng đội và những CĐV MU có mặt trên khán đài.
Đội hình thi đấu:
Southampton: K Davis - Fox, Clyne, Fonte, Hooiveld - Puncheon (Mayuka 75), Ward-Prowse, Schneiderlin, Lallana (Rodriguez 79), S Davis - Lambert (Guly 75)
Man Utd: Lindegaard - Rafael, Ferdinand, Vidic, Evra - Cleverley (Scholes 61), Kagawa (Nani 61), Carrick - Valencia, Van Persie, Welbeck (Chicharito 72)
Bàn thắng: Lambert 16, Schneiderlin 55 - Van Persie 23, 87, 90+2
Phương My