Van Persie vẫn đang giữ chắc ngôi đầu trong cuộc đua tranh "Vua phá lưới" ở Ngoại hạng Anh mùa này. |
Robin van Persie là tác giả bàn mở tỷ số ngay phút thứ 9 từ chấm phạt đền, góp phần đem lại chiến thắng 3-0 cho Arsenal (hai bàn còn lại thuộc về Theo Walcott và Benayoun).
Vòng 33 |
Thứ hai, ngày 9/4 Everton 4-0 Sunderland (Gueye 52′, Pienaar 75′, Osman 76′, Anichebe 81′) Newcastle 2-0 Bolton (Ben Arfa 73′, Cisse 83') Tottenham 1-2 Norwich (Defoe 33′ - Pilkington13′,Bennett 66′) Aston Villa 1-1 Stoke (Weimann 32′ - Huth 71′) Fulham 1-1 Chelsea (Dempsey 82' - Lampard (pen)45′) Thứ ba, ngày 10/4 Blackburn 2-3 Liverpool (Yakubu 36′, 61′ - Maxi 13′, 16′, Carroll 90′) Thứ tư, ngày 11/4 Man City 4-0 West Brom (Aguero 6' & 54', Tevez 61', Silva 64') Wigan 1-0 Man Utd (Maloney 50') Wolverhampton 0-3 Arsenal (Van Persie pen 9', Walcott 11', Benayoun 69') QPR 3-0 Swansea (Barton 45', Mackie 55', Buzsaky 67') |
Như vậy, Wolves trở thành đội bóng thứ 17 ở Ngoại hạng Anh để Van Persie chọc thủng lưới. Hai đội hiếm hoi anh không thể làm được điều này là Man City và Fulham.
Trước đây cựu danh thủ của Arsenal - Ian Wright - từng làm được điều tương tự, ở mùa giải 1996-1997. Chỉ có Man Utd và Sunderland là những đội bóng Wright không thể chọc thủng lưới khi đó.
Bàn thắng tối qua cũng giúp Van Persie chấm dứt chuỗi 4 trận không "nổ súng", đồng thời nâng tổng số lần lập công của anh mùa này trên mọi đấu trường lên con số 34 bàn.
"Đối với một tiền đạo điều quan trọng là phải tìm được mành lưới đối phương, ngay cả nếu Robin van Persie không thường xuyên ghi bàn mùa này", HLV Arsene Wenger nhận xét.
"Van Persie đã cân bằng thành tích của Ian Wright, và trong bóng đá hiện đại đó quả là dấu mốc đáng nhớ".
Chiến thắng tối qua cũng giúp Arsenal nới rộng khoảng cách lên thành 5 điểm so với đội đứng thứ 4 ngay sau là Tottenham. Họ nhờ đó càng củng cố khả năng được dự Champions League mùa sau với một suất thẳng vào vòng bảng.
"Đây là một chiến thắng toàn diện. Tôi rất hạnh phúc khi đội đang có chỗ đứng như hiện nay", HLV Wenger nói tiếp. "Tuy nhiên chúng tôi vẫn phải cận trọng bởi trước đây đã có một số đội đứng ở vị trí mà chúng tôi đang đứng bây giờ. Điều đó cho thấy là mọi chuyện hoàn toàn có thể thay đổi".
Khi được đề nghị cho biết quan điểm về việc Mario Balotelli của Man City thoát án phạt dù phạm lỗi nghiêm trọng với Alex Song, trong khi thủ quân Shaun Derry của QPR vẫn bị phạt vì pha ăn vạ của Ashley Young bên phía Man Utd.
"Tôi thực sự chẳng hiểu gì cả. Giả dụ, tách riêng từng trường hợp thì còn có thể chấp nhận. Nhưng khi đặt hai chuyện này lại cùng nhau, thật không thể tin rằng một người bị phạt còn kẻ kia thì không. Tôi nghĩ cần có một hội đồng đặc biệt để xử lý những chuyện này, chứ đối với những người yêu bóng đá, thật khó có thể hiểu được tại sao lại có cách xử lý như vậy".
"Ý của tôi không phải là muốn Balotelli bị treo giò nhưng đối với các cổ động viên thật khó để hiểu được những gì đang diễn ra".
Hà Uyên