Tình huống diễn ra trong trận tranh Siêu Cup châu Âu năm 1989 giữa Barca và AC Milan. Jordi Roura đã phải rời sân chỉ 9 phút sau khi có mặt.
"Đó là một pha tranh bóng đáng buồn. Tôi muốn lấy bóng và va chạm mạnh với Van Basten. Sau đó tôi cảm thấy rất đau ở đầu gối phải", Roura nhớ lại.
Pha tranh bóng nhớ đời đã để lại hậu quả đáng tiếc, Roura bị rách dây chằng và phải nghỉ thi đấu 6 tháng. Kể từ đó, ông không bao giờ đạt được phong độ đỉnh cao. Cuối sự nghiệp, Roura chơi cho vài CLB nhỏ rồi giải nghệ vào năm 26 tuổi.
Giống như Vilanova, Roura trưởng thành từ lò đào tạo La Masia cuối thập niên 1980. Trước thời điểm va chạm với Van Basten, HLV tạm quyền Barca đang thành công trong việc tìm một chỗ đứng dưới thời cựu HLV Johan Cruyff.
Cuối tuần trước, Roura bắt đầu dẫn dắt Barca trong khi người bạn của ông phải phẫu thuật ung thư tuyến nước bọt. Vilanova đã xuất viện, nhưng thời gian điều trị tiếp theo có thể lên đến 6 tuần.
Giữa tháng 2, Barca sẽ gặp lại AC Milan trong khuôn khổ vòng 1/16 Champions League. Mùa trước hai đội gặp nhau bốn trận, đội bóng xứ Catalan thắng 2, hòa 2.
Thùy Dương