Tuy nhiên, ông Pua biết phải làm gì để đương đầu với "cơn lốc châu Phi" trẻ khỏe, luôn khát khao chiến thắng: "Đó là một đội bóng rất mạnh. Họ tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm ở châu Âu vì hầu hết tuyển thủ của họ đều đang chơi tại các câu lạc bộ ở Pháp. Hơn nữa, họ lại có tốc độ và sức mạnh vốn có của những người Phi châu. Hai trận vừa qua, chúng tôi đã tạo được 8, 9, đến 10 cơ hội ngon ăn, nhưng không tận dụng được. Hôm nay, chúng tôi buộc phải ghi bàn".
HLV Senegal Bruno Metsu thì tin tưởng rằng, trung vệ đội trưởng Aliou Cisse sẽ ra sân thi đấu, và cả tiền vệ Khalilou Fadiga. Và như vậy, khả năng chặn đứng các đợt săn bàn của các cầu thủ Nam Mỹ sẽ tốt hơn.
Trọng tài người Hà Lan Jan Wegereef có lẽ sẽ chẳng có phút giây nào ngơi nghỉ, khi hai đội được coi là "đô" nhất World Cup quyết đấu.
Bá Thùy (theo Reuters)