Trong trận đấu cùng giờ, Malaysia thắng Lào 4-0, sau khi hiệp một kết thúc với tỷ số 0-0. Như vậy, hiện tại, Singapore dẫn đầu với 4 điểm sau hai trận (hiệu số 3-2), tiếp theo là Malaysia (3 điểm, hiệu số 5-3), Việt Nam (3 điểm, 5-4) và Lào (1 điểm, 0-4). Tại SEA Games, hai đội nhất nhì mỗi bảng sẽ vào bán kết. Khi có hai đội trở lên bằng điểm nhau, chỉ số phụ đầu tiên được tính đến để xác định vị trí là hiệu số bàn thắng thua toàn vòng bảng. Ở lượt cuối ngày 8/12, Việt Nam gặp Lào; còn Malaysia đấu Singapore. U23 Việt Nam tự quyết định tấm vé vào bán kết nếu thắng Lào.
Ở ngày khởi tranh môn bóng đá nam, U23 Việt Nam thắng Malaysia 3-1, dù chưa đạt phong độ cao nhất (khoảng 70%, như lời thừa nhận của các cầu thủ). Trong khi đó, Singapore gây thất vọng bằng trận hoà 0-0 với Lào.
Với cục diện như vậy, một thắng lợi chiều 3/12 sẽ đưa Việt Nam sớm vào bán kết, và có thể tự quyết ngôi đầu bảng B. Tuy nhiên, toàn đội đã thể hiện một màn trình diễn rất kém, đặc biệt là ở hiệp một: yếu ớt trong tấn công (Công Vinh, Vũ Phong, Tấn Tài chỉ là những cái bóng mờ của chính họ); bạc nhược khi phòng thủ (hậu vệ phải Quang Thanh và trung vệ Long Giang ghi bàn vào lưới nhà ở những tình huống không hề bị cầu thủ đối phương gây sức ép mạnh mẽ). Thậm chí, U23 Việt Nam còn thủng lưới bàn thứ ba ngay trước giờ nghỉ, dù khi đó đã thi đấu hơn một người. Hiệp hai, toàn đội chơi tích cực và có nét hơn sau khi tăng cường thêm tiền đạo Anh Đức và thay hai vị trí hậu vệ biên cũng như tiền vệ trung tâm. Mặc dù vậy, hai bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3 cũng không đủ che lấp một thực tế rằng U23 Việt Nam hôm nay đã thi đấu nhợt nhạt ở tất cả các tuyến. Đoàn quân của HLV Riedl vẫn rộng cửa dự bán kết, vì trận cuối gặp Lào (đội về lý thuyết bị coi là yếu nhất bảng, sau trận hoà 0-0 và thua 0-4). Tuy nhiên, chúng ta không thể tự quyết ngôi đầu bảng B (điều kiện có thể giúp tránh Thái Lan ở bán kết).
Trong khi đó, Singapore - đội lẽ ra phải chịu áp lực lớn hơn sau trận hoà bế tắc trước Lào - đã thi đấu rất bình tĩnh và khôn ngoan chiều nay, như một sự đáp trả cho những chỉ trích của báo giới nước này ít ngày qua. Các cầu thủ của ông Avramovic tự tin nhập cuộc, dựa vào ưu thế về thể hình và thể lực để khống chế các đợt lên bóng của Việt Nam. Họ tranh chấp tốt ở cả trên không lẫn tầm thấp, phối hợp thoáng và quan trọng là đã có những bàn thắng từ khá sớm nhờ sai lầm của hàng thủ Việt Nam. Họ bị gỡ lại tới hai bàn trong hiệp hai, nhưng là ở thế kém người, chứ không hề có biểu hiện bấn loạn trước một U23 Việt Nam cố vùng lên nhằm đảo ngược tình thế.
Sau trận, HLV Riedl chỉ biết than: "Đội thua, tôi đau lắm. Đây là kết quả đen tối nhất từ khi tôi dẫn dắt đội Việt Nam. Đội đã mắc nhiều lỗi cá nhân. Chúng tôi chỉ còn biết cố gắng hơn ở trận gặp Lào". Còn tiền đạo trụ cột Công Vinh phát biểu: "Chúng tôi đã thi đấu hết sức. Mong người hâm một thông cảm và đừng trách". Trong khi đó, HLV của Singapore đánh giá: "Đây là một trận đấu quá dễ dàng với chúng tôi. Tôi xin phép không bình luận nhiều về U23 VN. Nhưng đây là trận đấu mà Việt Nam tự thua".
Công Vinh (trái) cùng đồng đội đã có một trận dưới sức. Ảnh: Trường Huy. |
Sau khởi đầu thành công, HLV Riedl chỉ có một thay đổi trong đội hình xuất phát chiều nay: Duy Nam - cầu thủ ghi bàn ấn định kết quả 3-1 trận trước - thế chỗ Minh Chuyên ở trung tâm hàng tiền vệ. Tuy nhiên, màn trình diễn của đội thì tệ hơn hẳn. Đội hình của Việt Nam: Thủ môn Đức Cường - Hậu vệ Quang Thanh (Xuân Hợp 46'), Việt Cường, Long Giang, Nhật Tân (Anh Đức 46') - Tiền vệ Tấn Tài, Công Minh (Minh Chuyên 65'), Duy Nam, Vũ Phong - Tiền đạo Công Vinh, Thanh Bình.
Ngay phút thứ 6, Singapore đã bất ngờ mở tỷ số 1-0, trong tình huống bóng bổng tưởng chừng chưa tới mức nguy hiểm. Sau nỗ lực phá bóng bổng lên của cầu thủ Singapore ở giữa sân trong tư thế chới với, hậu vệ phải Quang Thanh bật cao ở sát vạch 16m50, tranh chấp với một cầu thủ đối phương, và đánh đầu trả về. Nhưng thủ môn Đức Cường khi đó đã lao ra tận góc khu 16m50, đành nhìn bóng bay vào lưới trống. Phút thứ 8, hàng phòng ngự và thủ môn Đức Cường lại rối lên sau đường tạt bổng từ bên cánh phải. Phút 17, U23 Việt Nam mới có thời cơ đầu tiên. Quang Thanh tạt rất tốt từ sườn phải sau nỗ lực đột phá, nhưng Công Vinh vôlê vọt xà ngay trong khu cấm địa. Phút 22, Vũ Phong sút sệt nhưng hơi nhẹ, đưa bóng tới đúng vị trí thủ môn.
Dường như sai lầm ở bàn thua đầu tiên chưa đủ để cảnh báo hàng phòng ngự Việt Nam. Phút 23, Singapore dẫn 2-0, dù cầu thủ của họ không hề ghi bàn. Cú sút sệt của Fazul từ mé trái khu cấm địa đưa bóng đi ngang về góc xa, không mạnh và có vẻ sẽ đi hết biên ngang. Nhưng trung vệ Long Giang lại vội vàng ập về, chọc chân ở sát cột dọc, đưa bóng vào lưới. Trong tình huống này, hậu vệ phải Quang Thanh cũng mắc lỗi khi theo kèm tiền đạo của đối phương thiếu quyết liệt. Cầu trường nhỏ bé chật kín CĐV áo đỏ như chết lặng. Riedl thì ngồi yên ở băng ghế huấn luyện.
Phút 30, Isa Abdu nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với Tấn Tài. Singapore chỉ còn 10 người trên sân. Nhưng ở thế hơn quân trong phần lớn thời gian, đội Việt Nam vẫn thi đấu yếu kém, bế tắc. Phút 40, thủ môn Đức Cường lại phải vất vả đẩy đường bóng bổng. Phút 42, hàng phòng ngự áo trắng lại cuống cuồng phá đường bóng nhồi sâu vào khu cấm địa. Và phút 45, bàn thua thứ ba đến với U23 Việt Nam. Ishack nhận bóng trong pha phản công nhanh từ giữa sân sau đường chuyền từ cánh phải, thoải mái chạy qua khe hai trung vệ (Long Giang - Việt Cường), rồi sút chuẩn xác trong thế đối mặt Đức Cường. Singapore nâng tỷ số lên 3-0. Đây mới là lần đầu tiên tại SEA Games này, cầu thủ Singapore đích thân ghi bàn vào lưới đối phương.
Ngay đầu hiệp hai, U23 Việt Nam có điều chỉnh cho hệ thống phòng ngự và tăng cường tiền đạo: Quang Thanh nhường chỗ cho Xuân Hợp, tiền đạo Anh Đức thay Nhật Tân, còn Minh Chuyên vào chỗ của Công Minh. Và Việt Nam đã trở lại tích cực hơn, với hai cú dứt điểm liên tiếp của Anh Đức và Công Vinh trong khu phạt đền ngay sau giờ nghỉ.
Phút 53, U23 Việt Nam tìm được bàn gỡ đầu tiên. Vũ Phong, Công Vinh, Anh Đức tung ra ba cú sút như trái phá liên tiếp, và bị hàng phòng ngự Singapore lăn xả cản phá. Bóng cuối cùng tới chân Thanh Bình, và tiền đạo của Đồng Tháp đã sút căng từ cự ly gần, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Phút 93, cầu thủ Singapore để bóng chạm tay trong vòng cấm từ quả phạt góc. Công Vinh thực hiện thành công quả phạt đền, rút ngắn kết quả xuống 2-3.
Trước đó, U23 Việt Nam cũng như Singapore đều có những cơ hội thay đổi tỷ số, nhưng không tận dụng được. Phút 55, Tấn Tài sút chệch cột dọc tấc gang. Phút 63, Anh Đức kết thúc ở góc hẹp, không thắng được thủ thành đối phương. Phút 64, Tấn Tài dứt điểm chệch cột dọc góc xa, ở vị trí khá thuận lợi. Phút 70, Amri thoải mái xoay người nhanh sút căng, nhưng đúng vị trí của thủ môn Đức Cường. Phút 71, Xuân Hợp đá phạt sát biên ngang, buộc thủ môn Singapore phải đấm bóng giải nguy. Phút 72, Duy Nam bật cao nhưng đánh đầu chệch đích sau đường tạt tốt của Tấn Tài. Phút 78, Anh Đức không thể dứt điểm thành công từ cự ly gần, lãng phí cơ hội ngon ăn. Phút 82, Thanh Bình có bóng trong khu cấm địa, nhưng dẫn tới góc hẹp mới sút và bị thủ môn Sunny chặn được. Phút 87, Thanh Bình lắc đầu đẹp sau đường tạt của Anh Đức, nhưng đúng vị trí thủ môn Sunny.
Phút 90, Tấn Tài nhận thẻ đỏ, sau pha dùng khuỷu tay thúc vào ngực đối phương.
* Lịch đấu, kết quả, xếp hạng bóng đá SEA Games |
Bảng B.
TT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm |
1 | Singapore | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 |
2 | Malaysia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | 3 |
3 | Việt Nam | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 3 |
4 | Lào | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-4 | 1 |
Thể thức thi đấu là vòng tròn một lượt tính điểm; hai đội nhất nhì bảng vào bán kết. Khi có hai đội trở lên bằng điểm nhau, chỉ số phụ đầu tiên được tính đến để xác định vị trí là hiệu số bàn thắng thua toàn vòng bảng.
Ở lượt cuối ngày 8/12, Việt Nam gặp Lào; còn Malaysia đấu Singapore. U23 Việt Nam tự quyết định tấm vé vào bán kết nếu thắng Lào.
Trần Nam