Tiền đạo Tuấn Anh (áo đỏ) - hy vọng mới từ đội hạng Nhất Đồng Nai. Ảnh: An Nhơn. |
Sáu ngày tập trung tại Trung tâm thể thao Thành Long (TP HCM), HLV Goetz chủ yếu rèn các cầu thủ nâng cao thể lực. Tuy nhiên, thầy Goetz gặp nhiều khó khăn về lực lượng khi các cầu thủ lần lượt bị chấn thương. Bá Chiến rời đội, Anh Đức không thể tập luyện, U23 Việt Nam chỉ còn lại hai thủ môn Bửu Ngọc (Đồng Tháp) và Tuấn Mạnh (HAGL). Hàng thủ trung vệ Long Giang nhiều khả năng sẽ không kịp bình phục dự SEA Games, nhưng nhà cầm quân người Đức vẫn để cầu thủ CLB Navibank Sài Gòn ở lại và đặt niềm tin vào vị bác sĩ người Đức. Hàng tiền vệ bộ đôi Thành Lương - Trọng Hoàng cũng gia nhập "bệnh viện" của đội. Còn hàng tấn công, Đức Thiện cũng tái phát chấn thương không thể có mặt trong đội hình trận giao hữu.
Tiền đạo Đình Tùng (áo đỏ) có bàn phạt đền thành công nhưng chơi chưa thật sự ăn ý với Tuấn Anh. Ảnh: An Nhơn. |
Khó khăn về lực lượng nhưng HLV Goetz buộc phải tìm kiếm bộ khung cho U23 Việt Nam để chuẩn bị tham dự Cup bóng đá TP HCM khai mạc ngày 20/9 tới. Quân xanh của các cầu thủ U23 Việt Nam chiều thứ bảy là U21 HAGL - đội bị loại ở vòng bảng U21 toàn quốc diễn ra tại Bình Dương. Nhà cầm quân người Đức chia hai đội hình khác nhau ở hai hiệp, chỉ tiền đạo Đình Tùng được đấu cả trận. Với sơ đồ 4-4-2, các cầu thủ U23 Việt Nam cầm bóng tấn công nhiều hơn nhưng các pha phối hợp vẫn chưa có sự ăn ý. Vắng Thành Lương, Trọng Hoàng, tuyến giữa vẫn chưa có cầu thủ phân phối bóng và sức mạnh càng lướt để các tiền đạo dứt điểm. Các pha chồng cánh vẫn không thật sự nhịp nhàng. Lối chơi rời rạc của U23 Việt Nam khiến vài trăm khán giả có mặt trên sân Thành Long lo lắng về tương lai tại SEA Games 26 tại Indonesia. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn hy vọng thời gian gần hai tháng còn lại, trong đó trải qua hai giải thử nghiệp ở Cup bóng đá TP HCM và VFF Cup tại Mỹ Đình, HLV Goetz sẽ giúp U23 Việt Nam lột xác khi bước vào sân chơi SEA Games.
"Trận đấu hôm nay rất bổ ích. Vì thời gian qua tập nặng, các cầu thủ mệt nên kết quả trận đấu giao hữu này không quan trọng. Hôm nay các cầu thủ đã có nhiều tiến bộ, phát huy các bài tập rất tốt. Tôi vẫn còn nhiều việc phải làm để cho các cầu thủ có sự tiến bộ nhất định và tuần tới sẽ tập trung vào Cup bóng đá TPHCM. Đó cũng nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 26", HLV Goetz cho biết.
Niềm vui của cầu thủ U23 VN khi Đình Tùng sút thành công quả phạt đền, gỡ hòa 1-1. Ảnh: An Nhơn. |
Trước tình hình chấn thương của nhiều cầu thủ trụ cột, giới chuyên môn cho rằng, HLV Goetz nên gọi bổ sung người. Có gợi ý rằng HLV Goetz cần cho tiền đạo Hoàng Thiên của HAGL - cá nhân chơi xuất sắc và có bàn thắng vào lưới U23 Việt Nam trong trận giao hữu cơ hội. "Tôi sẽ xem xét kỹ hơn về tình hình chuyển biến phục hồi của các cầu thủ. Trường hợp của Thành Lương và Trọng Hoàng sẽ sớm quay trở lại tập luyện. Long Giang hơi mất thời gian hơn nhưng chúng tôi đang có đến 3 bác sĩ sẽ làm tất cả để giúp cậu ấy phục tốt nhất. Còn việc có gọi lại Hoàng Thiên hay không, lúc này tôi chưa muốn đưa ra bình luận", Goetz nói.
HLV Goetz hài lòng về các học trò sau gần một tuần tập trung. Ảnh: An Nhơn. |
Đội hình một HLV Goetz sử dụng ra sân chiều nay gồm: thủ môn Tuấn Mạnh, hàng thủ có Huỳnh Phú -Thanh Hào -Tấn Đạt - Quốc Long, tiền vệ Thái Dương- Văn Thịnh - Đinh Thành Trung -Văn Quyết, tiền đạo Đình Tùng -Nguyễn Ngọc Anh. Bộ khung này của HLV Goetz hoạt động tốt ở nửa hiệp đầu khi tạo một số tình huống uy hiếp khung thành của đối phương. Tuy nhiên, hàng thủ ở hai cánh Thanh Hào, Quốc Long tham gia tấn công không thật sự hiệu quả và lại sơ hở trong phòng ngự. Bàn thua ở hiệp một xuất phát từ sai lầm cánh trái khi Thanh Hào để đối phương qua bóng sau đó đánh bại Tuấn Mạnh.
Đội hiệp hai được HLV Goetz sử dụng gồm thủ môn Bửu Ngọc, trung vệ Quốc Anh, Nguyễn Thành Trung, Chu Ngọc Anh, Âu Văn Hoàn, tiền vệ Văn Bình, Văn Nam, Lê Văn Thắng, Mạnh Dũng và bộ đôi tiền đạo Đình Tùng -Tuấn Anh. Lối chơi của đội hình hai cũng không thật sự nhuần nhuyễn, thậm chí còn yếu hơn bộ khung đầu tiên. Chơi xông xáo ở hàng công nhưng Đình Tùng và Tuấn Anh (Đồng Nai) vẫn chưa có tiếng nói chung. Phải nhờ vào chấm phạt đền 11 m, Đình Tùng mới giúp U23 Việt Nam tránh trận thua trong trận giao hữu.
An Nhơn