Với kết quả trên, Matsubara và Sinh viên Hàn Quốc có nhiều ưu thế giành quyền vào bán kết khi cùng 4 điểm, còn Đồng Tâm và Hải Phòng được 1 điểm. Nếu hai đội bóng đến từ Brazil và Hàn Quốc hòa nhau ở lượt cuối cùng vào ngày 3/12 thì cùng dắt tay nhau vào bán kết, bất chấp kết quả trận Đồng Tâm và Hải Phòng.
Thời gian ngắn khoác áo đội tuyển VN, Santos cũng thường xuyên thực hiện những cú sút phạt. Ảnh: An Nhơn. |
Cuộc đối đầu giữa đương kim vô địch Matsubara và Đồng Tâm có lẽ là trận đấu chờ đợi. Bởi mùa trước Đồng Tâm đã thua đối thủ trên chấm 11 mét trong trận chung kết, đành nhìn đối thủ đăng quang. Và những gì diễn ra cùng với 6 bàn thắng chia đều cho hai bên nói lên tính hấp dẫn, kịch tính của trận đấu.
Trong cuộc đối đầu tối thứ hai, tưởng chừng như Đồng Tâm sớm sụp đổ khi để thủng lưới 2 lần chỉ trong vòng 16 phút đầu. Tuy nhiên, họ đã chứng minh được tư cách nhà á quân V-League. Họ vùng lên khá dũng mãnh để có hai bàn san hoà, rồi lại quân bình 3-3 khi bị đối thủ vượt lên sau đó.
Với khả năng di chuyển linh hoạt và kỹ thuật xử lý bóng tinh tế, tiền đạo Gustavo lập cú đúp đều từ các pha đánh đầu ở phút 20 và 23 giúp đội bóng miền Tây quân bình tỷ số 2-2. Phút 60, Clayton giúp đội bóng Brazil vượt lên trước 3-2 sau cú đột phá tốc độ. Ngay sau đó đội khách lại được hưởng quả penalty nhưng Clayton bỏ lỡ. Ở phút bù giờ đầu tiên, thủ môn Santos trở thành người hùng cứu giúp đội nhà thoát khỏi trận thua thứ hai khi thực hiện cú sút phạt trực tiếp khá hiểm hóc đánh bại người đồng nghiệp.
Ở trận đấu sau đó, Hải Phòng của HLV Riedl có bàn mở tỷ số trước từ pha dứt điểm của Khánh Hùng ở phút 32. Nhưng 7 phút sau, trung vệ Bruno lại để Lee Jae Min phía Sinh viên Hàn Quốc thoát qua gỡ hòa 1-1 và đó cũng là tỷ số chung cuộc.
An Nhơn