Hasan Sas (trắng) tranh bóng với Martinez (Costa Rica). |
Dẫn trước 1-0 từ phút 56, song Thổ Nhĩ Kỳ đã chọn một đấu pháp rất sai lầm là co cụm về sân nhà bảo vệ tỷ số mong manh, để cho đối phương có cơ hội dâng cao và cướp đi hai điểm ở đúng những phút chót. Chỉ có trong tay 1 điểm, Thổ Nhĩ Kỳ phải đánh bại Trung Quốc trong trận đấu cuối ở vòng bảng thì mới hy vọng đi tiếp. Nhiều khả năng họ sẽ làm được điều này, nhưng cửa vào giai đoạn hai lại mở rộng hơn đối với Costa Rica, khi đại diện Trung Mỹ chỉ cần hòa Brazil - đội đương nhiên lọt vào vòng 1/16 sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bị Costa Rica cầm chân. Các vũ công samba chẳng có lý do gì để tung hết lực lượng trong trận đó, bởi họ còn phải để dành sức cho những chặng đường tiếp theo nếu muốn lần thứ 5 nâng cao Cup vàng vô địch. Trung Quốc cũng ngậm đắng nuốt cay, bởi trận hòa này đã chính thức đưa họ lên máy bay về nước.
Costa Rica 1 - 1 Thổ Nhĩ Kỳ |
Cầu thủ ghi bàn: Emre Belozoglu (TNK) 55' Winston Parks (Costa Rica) 86' |
Mặc dù chưa bình phục chấn thương đầu gối, tiền đạo Wanchope vẫn có mặt trên hàng công của Costa Rica. Một thay đổi khác trong đội hình đội bóng vùng biển Caribbe là tiền đạo Fonseca xuất quân trên ghế dự bị. Đá thay cho anh là Wilmer Lopez, người đã chơi khá tốt khi vào sân thay người trong trận gặp Trung Quốc.
Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ thiếu Alpay và Hakan Unsal vì nhận thẻ đỏ trong trận ra quân. HLV Thổ Nhĩ Kỳ lấp vào chỗ trống do hai cầu thủ then chốt này để lại bằng Emre Asik và Ergun Penbe.
Hai đội nhập cuộc khá nhanh, hăng hái tổ chức tấn công mỗi khi có bóng. Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng các đường chuyền ngắn và trung bình, tập trung đánh trung lộ. Hàng phòng ngự Costa Rica chơi chắc chắn, giữ cự ly đội hình tốt, hạn chế đến mức tối đa những cơ hội dứt điểm của đối phương. Tình huống thuận lợi nhất mà đội bóng áo trắng tạo được trong 13 phút đầu tiên là cú sút phạt chệch khung thành của Umit Ozat.
Sau đó, Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu nắm được thế trận, dâng cao đội hình, tạo sức ép lên phần sân Costa Rica. Đội bóng Trung Mỹ phối hợp hơi lắt nhắt, triển khai bóng chậm nên cho đến phút 20, thủ môn Rustu vẫn chưa lần nào phải tung hết sức để bảo vệ khung thành.
Xung đột giữa thành viên hai đội. |
Những người Thổ đã thể hiện rõ tính cách của mình: bướng bỉnh, không khoan nhượng. Nhưng đội bóng đối mặt với họ cũng đến từ một vùng đất nắng gió. Các cầu thủ Costa Rica thi đấu nhiệt tình, chơi với toàn bộ sức lực. Vì thế, hai đội tranh cướp bóng rất quyết liệt. Nếu hiệp một kết thúc mà không có tỷ số, thì đó là do các chân sút của cả hai bên quá kém, đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ, vì họ có nhiều tình huống thuận lợi hơn.
Những phút đầu hiệp hai, thế trận vẫn nghiêng về phía những chàng chiến binh Ottoman. Sukur, sau khi chìm nghỉm trong hiệp một, đã tìm được một vài cơ hội thể hiện khả năng đánh đầu sở trường. Nhưng những cú dứt điểm của anh vẫn hoặc đi vọt xà, hoặc chệch cột dọc. Tuy nhiên, dù không thể hiện được khả năng săn bàn, Sukur cũng là người có công. Anh thu hút hậu vệ đối phương, tạo khoảng trống cho đồng đội uy hiếp khung thành Costa Rica.
Phút 55, Emre đã làm được điều cả nước Thổ Nhĩ Kỳ và những khán giả cuồng nhiệt trên sân vận động Incheon mong đợi. Trong một tình huống hãm thành Costa Rica, sau một lần dứt điểm không thành, Emre đã đưa được bóng vào lưới thủ môn Lonnis bằng cú sút chân phải. Thổ Nhĩ Kỳ dẫn 1-0. Pha bóng này thể hiện trình độ kỹ thuật rất tốt của cầu thủ nhỏ con mới 22 tuổi, hiện đang đá cho Inter Milan.
Không còn gì để mất, Costa Rica dồn lên tấn công và giành thế áp đảo. Thổ Nhĩ Kỳ lùi lại rất sâu, tổ chức phòng ngự, hy vọng bảo toàn được tỷ số. Thế nhưng, những chàng trai Trung Mỹ vẫn tìm được kẽ hở để tập kích khung thành Rustu. Họ cũng đã tạo được biến chuyển trong lối chơi, tận dụng nhiều hơn những pha phản công nhanh, tạt bóng từ hai cánh. Nếu Costa Rica không san bằng được tỷ số sớm, cũng chỉ là vì họ đã phung phí quá nhiều cơ hội ngon ăn. Trong một tình huống 3 đánh 2, Lopez dứt điểm quá vội vàng để bóng đi không trúng đích. Solis cũng có một cú sút lên khán đài, khiến HLV Guimaraes phải ôm mặt vì tiếc nuối.
Nhưng rồi cuối cùng Costa Rica cũng giật lại được 1 điểm quan trọng. Phút 87, một đường chuyền vượt tuyến đưa bóng vào vùng cấm địa Thổ Nhĩ Kỳ. Với chiều cao nổi trội, Wanchope đánh đầu cho Medford, anh này tạt ra cho Parks đang di chuyển vào mà không bị kèm. Tiền đạo số 12 thoải mái tung cú sút chân trái, hạ gục thủ môn Rustu, gỡ hòa 1-1 cho Costa Rica. Quá tức giận vì bị mất điểm ở những phút cuối cùng, Emre nổi nóng với một quan chức Costa Rica vì ông này giữ bóng quá lâu. Anh đã phải nhận một thẻ vàng cảnh cáo. Thổ Nhĩ Kỳ còn suýt nhận đòn trừng phạt chết người sau đó, nếu Parks không quá vụng về trong một tình huống rất thuận lợi. Một mình một bóng trước khung thành, khi thủ môn Rustu đã ra lỡ trớn, Parks lại đá lên trời.
Đội hình xuất phát:
Costa Rica (đỏ - xanh - trắng): Erick Lonnis (đội trưởng), Luis Marin, Mauricio Wright, Gilberto Martinez, Harold Wallace (Bryce 76'), Carlos Castro, Wilmer Lopez (Parks 76'), Mauricio Solis, Walter Centeno (Medford 66'), Ronald Gomez, Paulo Wanchope.
Thổ Nhĩ Kỳ (trắng - trắng - đỏ): Rustu Recber, Emre Asik, Fatih Akyel, Umit Ozat, Tugay Kerimoglu, Yildiray Basturk (Nihat 78'), Ergun Penbe, Emre Belozoglu, Umit Davala, Hakan Sukur (đội trưởng) (Mansiz 74'), Hasan Sas.
Mai Liên