Sự việc diễn ra trong trận thắng 1-0 của Man City trước Bolton ở giải Ngoại hạng Anh cuối tuần trước. Tevez là tác giả của bàn thắng duy nhất trận, được ghi ngay phút thứ 4.
Giây phút nóng giận của Tevez. |
Do Kolarov phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân, Man City chỉ còn chơi với 10 người từ phút 78. Nhằm bảo toàn lợi thế, phút đá chính cuối cùng hiệp hai HLV Roberto Mancini quyết định rút một tiền đạo ra để thay bằng tiền vệ James Milner.
Người phải rời sân là Tevez, dù lúc đó Man City còn một tiền đạo khác là Mario Balotelli.
Tỏ ra không hài lòng với quyết định của ông thầy, Tevez vừa rời sân vừa lẩm bẩm điều gì đó. Mặt mũi hằm hằm, anh chạy lại chỗ HLV Mancini gắt gỏng. Mancini chỉ biết ôm lấy Tevez rồi thầm thì điều gì đó như giải thích nhằm làm dịu cơn tức của học trò (xem clip).
Sau trận Mancini tỏ ra bình thản khi được hỏi về thái độ hỗn xược của Tevez. "Tôi thấy vui là đằng khác. Tôi nghĩ cầu thủ nào cũng nên như Carlos, luôn nhiệt tình thi đấu. Tôi hiểu được cảm giác của cậu ấy. Không ai muốn bị thay ra khi đang thi đấu cả".
Doãn Mạnh