Niềm vui của Navibank Sài Gòn. Ảnh: An Nhơn |
Tân binh Kiên Giang vừa có niềm vui khi đánh bại Hải Phòng đeo bám sát nhóm trụ hạng, với 10 điểm. Nhưng ở vòng 12, thầy trò Lại Hồng Vân tiếp tục gặp nhiều khó khăn khi làm khách trước Navibank Sài Gòn đang có phong độ tốt. Thầy trò HLV Phạm Công Lộc đã trải qua 4 trận bất bại ở hai mặt trận V-League và AFC Cup. Các cầu thủ Navibank Sài Gòn thi đấu thành công không chỉ ở sân nhà mà cả khi làm khách.
Tiếp tục không có Quang Hải trong đội hình ra sân, nhưng Navibank Sài Gòn vẫn chơi lấn sân đội khách. Họ chủ động tấn công áp đảo Kiên Giang ngay từ tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên trong 45 phút đầu, lối chơi của chủ nhà vẫn chưa có sự gắn kết cần thiết để tìm đường vào khung thành đội khách.
Trong khi đó, Kiên Giang chọn lối chơi phòng ngự phản công. Không có nhiều cơ hội nhưng đội khách đã tận dụng tốt sai lầm của chủ nhà để vượt lên dẫn trước 1-0 ở hiệp một. Phút 30, trong pha tấn công nhanh của đội khách, trung vệ Minh Triết của chủ nhà phá hụt bóng. Akindela thoát xuống đánh bại Santos trong thế đối mặt.
Thủ quân Tài Em có bàn ấn định kết quả 3-1. Ảnh: An Nhơn |
Sau giờ nghỉ, chủ nhà tiếp tục gia tăng sức tấn công. Phút 50, họ đã có niềm vui với bàn gỡ hòa 1-1. Từ đường lật bóng bên cánh trái, tiền đạo Fonseca có mặt đúng lúc, đệm bóng dễ dàng đánh bại thủ môn Quốc Việt. Chơi không thật sự nổi bật nhưng Fonseca tiếp tục cho thấy duyên ghi bàn. Trước đó, ở trận đấu AFC Cup, chân sút này cũng lập hat-trick trong thắng lợi 3-1 của đội nhà.
Với quyết tâm giành trọn 3 điểm trên sân nhà, HLV Phạm Công Lộc tiếp tục tăng cường hàng công. Tiền đạo Quang Hải được đưa vào sân thay Được Em. Cựu tiền đạo Khánh Hòa không phụ niềm tin của HLV Công Lộc. Phút 85, sau pha phá bóng không tốt của hàng thủ Kiên Giang, trên đà lao xuống, Quang Hải tung cú sút xa trước vòng 16m50. Bóng đi chìm và căng vào góc lưới, trước sự bất lực của thủ thành Quốc Việt. Navibank Sài Gòn dẫn 2-1.
Chưa dừng lại đó, trước khi hết giờ, thủ quân Tài Em tỏa sáng với cú sút xa đẹp mắt không kém gì đồng đội Quang Hải, ấn định chiến thắng 3-1 cho Navibank Sài Gòn.
Thủ môn Quốc Việt của Kiên Giang sau trận thua đậm. Ảnh: An Nhơn |
Trong 5 trận bất bại, đây là trận thắng thứ 3 của Navibank Sài Gòn ở hai mặt trận V-League và AFC Cup và đều cùng tỷ số 3-1. Hiện ở V-League, Navibank Sài Gòn được 16 điểm. "Hôm nay, các cầu thủ tôi chơi không tốt ở hiệp đầu. Tuy nhiên, với điều chỉnh sau giờ nghỉ, chúng tôi đã khởi sắc hiệp hai. Các cầu thủ đã tận dụng tốt những cơ hội tạo ra. Tôi rất vui với thành quả mà các học trò đem lại", HLV Phạm Công Lộc phát biểu.
Trong khi đó, Kiên Giang vẫn có 10 điểm và xếp áp chót. Đội bóng miền Tây Nam Bộ còn nhiều khó khăn trên con đường trụ hạng mùa này. "Các cầu thủ tôi đã thi đấu hết sức mình ở trận đấu hôm nay. Nhưng Navibank Sài Gòn mạnh hơn. Họ có những cá nhân tỏa sáng đúng lúc. Chiến thắng hoàn toàn xứng đáng cho chủ nhà. Tôi chỉ tiếc là đội nhà có bàn thắng trước nhưng không thể ra về với một điểm", HLV Lại Hồng Vân của Kiên Giang nhận xét.
An Nhơn