Ảnh ghép Sneijder trong màu áo MU xuất hiện đầy rẫy trên mạng. |
Theo tờ Sun, MU đã chấp nhận bỏ ra mức phí kỷ lục của câu lạc bộ, khoảng 35 triệu bảng, để đổi lấy sự phục vụ của Wesley Sneijder.
Tiền vệ ngôi sao người Hà Lan được cho là cũng nhanh chóng chấp nhận lời mời, bởi điều đó đem đến cho anh trải nghiệm mới cùng mức lương có thể còn nhiều hơn con số 220.000 bảng mỗi tuần của Wayne Rooney.
Một cầu thủ giấu tên của Inter tiết lộ: "Tất cả đều tin rằng vụ chiêu mộ Wesley sẽ nhanh chóng được MU xác nhận, thậm chí có thể là ngay thứ Tư tuần này".
Bất chấp những đóng góp của Sneijder, đặc biệt là cú ăn ba lịch sử cách đây một mùa giải, Inter có vẻ như không còn mặn mà với ngôi sao 27 tuổi.
"Cả Inter và Wesley đều chưa chính thức nói về chuyện chia tay", nguồn tin trên nói thêm. "Có vẻ như Inter muốn bán nhưng không chịu khẳng định, còn Wesley muốn đi nhưng cũng chẳng nói ra. Một sự ra đi lúc này là tốt cho anh ấy, và tốt cho cả Inter về mặt tài chính".
Cầu thủ giấu tên của Inter này còn xác nhận: "Wesley cũng đã hỏi đồng đội ở đội tuyển Hà Lan, Nigel de Jong (hiện thi đấu cho Man City), để nhờ tìm một ngôi nhà tử tế ở Manchester".
Nếu thành công trong thương vụ này, MU tổng cộng sẽ chi ra 85 triệu bảng trong mùa hè năm nay - nhiều hơn 5 triệu so với số tiền họ kiếm được từ việc bán Cristiano Ronaldo cho Real Madrid hồi tháng 7/2009.
Sneijder gia nhập Inter từ Real cũng trong năm 2009, và thi đấu cực kỳ ấn tượng trong mùa giải đầu tiên. Nhưng mùa vừa qua, do ảnh hưởng của chấn thương anh chỉ ra sân 25 trận, còn Inter về đích thứ hai sau kình địch Milan ở Serie A.
Sau khi Paul Scholes nghỉ hưu, HLV Alex Ferguson đã buộc phải nhanh chóng tìm một tiền vệ xứng tầm để thay thế. Bên cạnh Sneijder, chiến lược gia của MU còn để mắt đến Samir Nasri và Luka Modric. Nhưng cả hai trường hợp sau, MU đều không thành công.
Hà Uyên